Chấn động thật sự! Lee Jae-yong - phó chủ tịch Samsung Electronics kiêm người thừa kế của cả đế chế Samsung vừa bị toà Hàn Quốc "xử" tận 5 năm tù vì tội khai man, biển thủ và hối lộ. Team luật sư của ông này đang chuẩn bị kháng án, nhưng mà nếu không ổn thì tập đoàn Samsung sắp phải "headless" mất một thời gian dài đó các bro ơi
Câu chuyện là Lee Jae-yong cùng mấy ông sếp cấp cao của Samsung đã bị bóc phốt là hối lộ cựu tổng thống Park Geun-hye và bạn thân bà ta là Choi Soon-sil. Đưa hẳn 38 triệu USD cho tập đoàn của Choi quản lý để lấy sự ủng hộ từ chính phủ, từ đó sáp nhập thành công 2 công ty con của Samsung bất chấp các cổ đông phản đối ầm ầm. Động thái này cũng giúp Lee củng cố thêm quyền lực tại Samsung Electronics - cái mảng xịn xò nhất của Samsung luôn đó.
Background một tí: Chủ tịch Samsung là Lee Kun-hee (75 tuổi) hiện vẫn đang hôn mê từ cơn đau tim hồi tháng 5/2014 đến giờ Nên dù chỉ là phó chủ tịch trên danh nghĩa, nhưng thực chất mọi thứ ở Samsung đều do con trai ông là Lee Jae-yong (49 tuổi) điều hành hết. Theo truyền thống nhà họ Lee, ghế chủ tịch chỉ chính thức truyền lại khi Lee Kun-hee qua đời.
Nhưng mà đừng vội chốt sổ cho thái tử Samsung nha! Plot twist là chưa chắc đây đã là hồi kết đâu. Hồi xưa chủ tịch Lee Kun-hee cũng từng bị kết án vì trốn thuế và hối lộ, nhưng sau đó vẫn được ân xá tận 2 lần cơ mà Ở Hàn Quốc, chuyện các ông chủ tập đoàn lớn bị kết án rồi được ân xá là "cơm bữa" luôn - trước đó có Hyundai, SK và Hanwha cũng từng đi qua con đường này cả.
Có bác comment hồi đó là nghe tin này cổ phiếu Samsung giảm mấy phần trăm luôn đó Mà giá Note 8 vẫn cao ngất ngưởng 22tr9 tại FPT Shop nha các bạn, chả ảnh hưởng gì
"Tàu to thì sóng cả" đúng là không sai! Dù là hoàng đế kinh tế hay hoàng đế chính trị, Hàn Quốc họ vẫn quất không thương tiếc. Đây cũng là lý do giá Note 8 cao vọt so với Note 7 đó mọi người ơi
Mà thật ra các công ty lớn có quy trình làm việc chặt chẽ lắm, dù chủ tịch hôn mê hay đi tù thì vẫn vận hành bình thường thôi. Công ty nào giờ CEO đi chơi cả tháng cũng không ảnh hưởng gì đến công việc mà.
Nói về cựu tổng thống Park Geun-hye thì bi kịch thật đấy! Sinh ra làm công chúa Đại Hàn, ba là tổng thống quyền lực tuyệt đối suốt 2 thập kỷ, rồi mẹ bị ám sát, ba cũng bị ám sát... Nhờ cái bóng cha mẹ và sự thương cảm của dân Hàn đưa lên vị trí cao nhất, thế mà lại nghe theo mấy trò mê tín dị đoan, lên đồng nhập hồn vớ vẩn rồi bị lợi dụng, giựt dây. Cuối cùng mất hết, kể cả tự do
Nguồn: tinhte.vn