Ôi giời ơi, chưa được yên ổn mấy lâu thì "Thái tử" Samsung lại dính drama mới rồi! Lee Jae-yong có thể sẽ phải "vào đền" lần 2, trong khi mới được ân xá khỏi án tù 5 năm hồi trước.
Chính quyền Hàn Quốc vừa mới thông báo lệnh bắt giữ đối với ông Lee Jae-yong - người được mệnh danh là "Thái tử" của Samsung. Nghe đâu cách đây 2 năm, anh này cũng từng bị bắt vì tội hối lộ và mới được ân xá ra tù luôn đó.
Theo Business Korea đưa tin, các công tố viên đã lục lọi và điều tra những sai phạm liên quan đến vụ sáp nhập giữa Samsung C & T và Cheil Industries. Họ cáo buộc ông Lee có hành vi gian lận và thao túng thị trường (kiểu chơi bẩn ấy mà).
Lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 4 tháng 6, không chỉ nhắm vào ông Lee Jae-yong mà còn có hai cựu giám đốc Samsung khác nữa: ông Choi Ji-sung (cựu giám đốc chiến lược) và ông Kim Jong-joong (cựu giám đốc văn phòng chiến lược tại Mỹ).
Cả 3 người bị buộc tội thực hiện hành vi giao dịch bất hợp pháp và thao túng thị trường (vi phạm đạo luật Thị trường vốn), gian lận kế toán (vi phạm đạo luật Kiểm toán của công ty chứng khoán). Nghe cái list tội danh mà hoa mắt luôn!
Quay lại timeline một tí: Vào năm 2017, thái tử Lee đã bị kết án 5 năm tù vì tội hối lộ và còn dính líu đến scandal của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (nhớ chưa, vụ ồn ào năm đó?). Đến năm 2018 thì ông được ân xá và ra tù.
Plot twist: Cũng trong năm 2018, cha của ông là Chủ tịch Lee Kun-hee bị cảnh sát sờ gáy vì nghi vấn trốn thuế. Các nhà chức trách đã phát hiện bằng chứng của một vụ trốn thuế hơn 8,2 tỷ won (tương đương 7,5 triệu USD) thông qua các tài khoản ma. Nhưng mà Chủ tịch Lee Kun-hee của Samsung vẫn chưa bị kết tội gì cả.
Nguồn: soha.vn