Thái Trinh tự tay viết nhạc tặng chồng mới cưới, hóa ra hai người có duyên trời định từ trước rồi

1e4ff9de51a43aaa9732.webp


Sau đám cưới ngọt ngào hết nấc, Thái Trinh lại khiến fan "rần rần" khi tặng chồng một ca khúc tình cảm ngập trời luôn nè!

Ca khúc "Có anh là nhà" từng được Thái Trinh giới thiệu tại lễ cưới và nhiều người chỉ nghe một đoạn ngắn cũng đã thích mê rồi, mong chờ bản full cực kỳ. Vậy là MV "Có anh là nhà" đã chính thức được nữ ca sĩ tung ra trên kênh cá nhân rồi đây!

"Tôi đã sáng tác ca khúc này trong khoảng thời gian căng thẳng nhất, khi vừa phải lo hôn lễ, vừa cố gắng tập trung cảm xúc để viết lời thề nguyện. Kể từ khi chồng vào TP.HCM để cùng tôi chuẩn bị cho đám cưới, quỹ thời gian dành cho sáng tác và thu âm lại càng trở nên ít ỏi. Vì tôi phải tranh thủ làm lúc anh không có mặt để có thể giữ bí mật đến phút cuối", Thái Trinh chia sẻ.

ee7a833e9eb21b939c19.jpg


Xuyên suốt MV là những khoảnh khắc lãng mạn xỉu up xỉu down trong đám cưới của cặp đôi trên nền nhạc là bài tình ca ngọt ngào. Thái Trinh đã gửi vào đây những suy tư về tình yêu và hôn nhân, nên cô không ngần ngại nhắc đến những khía cạnh thực tế, đôi khi có phần trần trụi của cuộc sống hôn nhân. Theo nữ ca sĩ, hôn nhân không chỉ là những lời hứa hẹn lâu dài hay những lời thề nguyện tràn ngập chữ "yêu", mà còn là sự thấu hiểu và bản lĩnh đối diện với những thử thách thật sự. Real đấy các bạn ơi!

1d334523da9491f1deb3.jpg


Vì vậy, câu hỏi "Nếu một ngày em không còn xinh đẹp như trước, nếu anh thay đổi, nếu những ngày bình yên trở nên tẻ nhạt, không còn sắc màu hồng hào như những gì chúng ta từng hình dung trước hôn nhân… liệu chúng ta sẽ cùng nhau sống thế nào?" được Thái Trinh đưa vào bài hát như một sự chuẩn bị cho những thay đổi và thử thách mà cả hai phải đối mặt trong cuộc sống hôn nhân. Sâu sắc quá đi mất!

930387832b8676b5a258.jpg


Ngoài ra, nữ ca sĩ tiết lộ câu hát "Từ nay và mãi về sau chẳng cần thêm ánh nắng mai vì em đã có anh trong cuộc đời" không chỉ đơn thuần là lời ca sáo rỗng, mà đằng sau nó còn chứa đựng một sự liên kết đặc biệt giữa mình và chồng nha mọi người. Cô giải thích: "Từ trước đến giờ, tôi có một tên tiếng Nhật là Himawari - tức hoa hướng dương. Trùng hợp thay, tên Thái Minh của chồng lại có nghĩa là ánh nắng bình yên. Vì vậy, "em đã có anh" ở đây cũng như lời khẳng định "hoa hướng dương đã tìm được ánh nắng cho riêng mình", rằng Thái Minh chính là người mang lại ánh sáng và ý nghĩa cho cuộc đời tôi".

Ôi trời ơi, nghe xong mà muốn khóc luôn á! ☀️ Hóa ra hai người có duyên trời định từ cả tên gọi rồi, đúng là "định mệnh" thật sự đây!

f130a9e0dc06aefbebff.jpg


525e1672389b962c2ae2.jpg


d99a4631300519548551.jpg


e8428716fce560cab665.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top