Hơn 2 ngày qua, cả gia đình đang ráo riết tìm kiếm chị Thảo khắp Hà Nội nhưng vẫn chưa có manh mối gì
Ngày 4/7, chị Trần Thanh Hằng (chị gái của chị Trần Thị Thảo, 27 tuổi, quê Nghệ An) đã đăng tải thông tin tìm kiếm em gái lên mạng xã hội. Theo chị Hằng chia sẻ, dự kiến đầu tháng 7 chị Thảo sẽ sinh, nhưng sáng 3/7 khi đi khám thai thì nhận được tin sét đánh: tim thai nhi đã ngừng đập rồi
"8h sáng em gái đi khám thai và được bác sĩ thông báo về tình trạng của thai nhi, em tôi đã khóc lóc gọi điện cho chồng rồi một mình ra ga Vinh, để xe ở đó bỏ đi Hà Nội. Đến 10h cả nhà gọi điện thì Thảo tắt máy.
Đến khoảng 14h, chúng tôi biết được thông tin Thảo vào Bệnh viện Sản Trung ương khám. Tuy nhiên, kết quả giống như trước đó nên em đã hoảng loạn bỏ đi đâu không ai tìm được...", chị Hằng kể lại.
Chị Hằng còn cho biết thêm, Thảo lấy chồng được 4 năm rồi, và đây là đứa con đầu lòng mà vợ chồng em gái mong đợi bao lâu nay. Có thể vì quá sốc với tin dữ nên chị Thảo đã mất bình tĩnh và biến mất không một lời từ biệt
Hiện tại gia đình đang cực kỳ lo lắng và đã nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm chị Thảo.
Ai biết hoặc có thông tin gì về chị Thảo vui lòng liên hệ ngay qua số điện thoại:
- Chị Trần Thanh Hằng (chị gái): 0915654355
- Anh Phạm Hùng Cường (chồng chị Thảo): 0988507787 – 0919521234
Nguồn: kenh14.vn