Thai nhi được báo "chết lưu" bỗng khóc nức nở trên đường đi chôn, cặp đôi sốc nặng

f502c80cf6c3bd1bef72.jpg


Một cặp vợ chồng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã sốc không nói nên lời khi con trai họ - được bác sĩ khẳng định là "thai chết lưu" - bỗng nhiên khóc òa trên đường tới nghĩa địa. Nghe mà run người luôn á!

Melek Sert (32 tuổi) và ông xã Hasan Sert (34 tuổi) đã kể lại sự việc gây chấn động này với báo chí địa phương. Chị Melek đang mang thai được 5 tháng thì vào ngày 2/1, các bác sĩ thông báo con trai chị là thai chết lưu. Chị nhận giấy chứng tử và túi đựng thi thể bé từ Bệnh viện Seyhan State luôn rồi.

a399bfe285c31d179192.jpg


Trước đó, cả hai vợ chồng lo sợ chị Melek sảy thai sau khi chị bị thương nặng phải nhập viện.

Chị kể lại: "Em bị chảy máu liên tục ở bệnh viện nhưng sau đó được cho về nhà. Thế nhưng hôm sau, đúng ngày Tết Dương lịch luôn, tụi em lại phải quay lại bệnh viện. Họ giữ em lại theo dõi vì sợ sảy thai. Rồi sau đó thì... nó xảy ra thật"

Chị Melek có nhờ chồng hỏi y tá xem con mình còn sống không sau khi sinh. Bệnh viện báo là em bé đã mất rồi.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, trong lúc anh Hasan đang lái xe đưa con tới Nghĩa địa Herekli để chôn cất thì... anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc! Té ra anh mở túi đựng thi thể con ra và gọi cấp cứu gấp luôn.

Anh lấy ngay áo khoác của mình bọc lấy em bé, bật máy sưởi xe lên hết cỡ rồi phóng thẳng đi cấp cứu

Em bé được đưa tới Bệnh viện Nghiên cứu và Đào tạo thành phố Adana và đang được chăm sóc tích cực.

97c0af81014fe84652f3.png


9b25b7db849324c71908.png


Hai vợ chồng nhà Sert đã tới văn phòng công tố để yêu cầu điều tra về sự thiếu trách nhiệm của bệnh viện.

Dù vậy, người mẹ chia sẻ rằng chị vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nhìn thấy con trai mình còn sống.

"Tay con cựa quậy, chân con đang động đậy. Tim con đang đập. Khi nhìn thấy con, em như được giải thoát vậy. Cảm ơn Chúa, em được nhìn thấy con mình nhưng bác sĩ nói 'tình trạng của bé đang nguy kịch' "

"Bác sĩ không nói gì thêm. Ông ấy không cung cấp nhiều thông tin về tình trạng của bé và yêu cầu tụi em chờ đợi".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top