Không thấy phiền khi bị nhắc đến quá khứ, Thái Nhã Vân nói rằng cô nhìn vào đó để bước tiếp luôn á
Nhắc lại chuyện cách đây mấy năm, khi bộ ảnh "Nude để thiền" bị tung ra, Thái Nhã Vân đã trở thành cái tên hot nhất trên báo chì lẫn các hội "tám chuyện" khắp nơi. Ai cũng phê phán cô rồi tỏ ra không hiểu sao lại nhận lời chụp bộ ảnh phản cảm như vậy
Lời ra tiếng vào nhiều vô kể, trong khi đó Thái Nhã Vân lúc bấy giờ còn quá trẻ trâu với giới, với nghề. Chẳng một ai giúp cô dẹp yên dư luận, một mình người đẹp phải vùng vẫy giữa bão chỉ trích. Cô gái ấy gần như kiệt sức vì có giải thích bao nhiêu lời đi nữa cũng chẳng ai tin huhu
Nếu thời điểm ấy, cô có bản lĩnh của một người làm nghề lâu năm, chắc chắn Thái Nhã Vân sẽ im lặng như cách những người nổi tiếng vẫn làm hiện giờ để đối phó với scandal. Chỉ tiếc là, câu chuyện ngày cũ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác rồi...
Sự thật thì có bấy nhiêu đó trong khi miệng lưỡi thế gian thì cứ tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Áp lực dư luận quá lớn khiến Thái Nhã Vân quyết định gác lại ước mơ nổi tiếng để sang nước ngoài học tập và làm việc luôn
Ngày đi, cô gái có gương mặt tròn trịa và đôi lúm đồng tiền duyên dáng chẳng hề hứa hẹn cho sự trở về. Thời gian đầu ở xứ người, cô buồn lắm á. Nhiều đêm thức trắng vì ly cà phê đắng ngắt và cả nỗi nhớ nhà da diết nữa.
Có lần tâm sự, cô nói: "Em đang học tiếng Anh và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang". Rồi công việc, cuộc sống, mọi thứ xa lạ dần trở nên quen thuộc, Thái Nhã Vân cũng chẳng nghĩ đến chuyện quay lại để viết tiếp giấc mơ dang dở nữa.
Bẵng đi vài năm, cô được người ta nhắc đến với danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2016... và ngay sau đó là tin đồn thi chui
Thái Nhã Vân về nước, đó là lần về nhà đầu tiên cô được báo chí nhớ đến, dù lý do để được quan tâm cũng chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Mừng thay, cô đã chứng minh được bản thân đi thi hoàn toàn hợp pháp nha!
Tuy nhiên, trong những bài báo nhắc tên cô, người ta vẫn gắn cái mác: Người đẹp "Nude để thiền". Câu chuyện cũ ấy vẫn chưa ai quên, có lẽ bây giờ và cả sau này nữa vẫn chẳng ai quên
Hỏi Thái Nhã Vân có buồn không, cô lắc đầu liền. Dường như sóng gió của cuộc đời đã dạy cho cô cách trưởng thành và thích nghi với cuộc sống vốn đầy bất ngờ rồi.
Cô cười hiền: "Không sao ạ, chị cứ nhắc. Đó là sự trả giá cho quá khứ ngu ngốc. Em biết đã là cái vết rồi thì mình không rửa được cũng chẳng chối bỏ được. Nhìn vào tương lai và bước tiếp thôi"
Và cô chọn bước tiếp thật. Hiện tại, Thái Nhã Vân nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng cô chưa dám nhận lời vì chưa sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, người đẹp đã hứa hẹn vào ngày trở về nha!
Nguồn: soha.vn