HeoTeen4440
New member
Ôi trời ơi, tin này nghe mà đau lòng quá đi! Sáng sớm ngày 3/7, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Thái Nguyên khiến ai cũng phải xót xa
Chuyện là vào lúc 4 giờ 10 phút sáng hôm đó, anh Nguyễn Đình Miền chở vợ là chị Vũ Thị Thắm (cả hai cùng sinh năm 1960, ở tổ 16, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) đi lấy hàng về bán. Ai ngờ một chuyến đi bình thường lại thành bi kịch...
Khi đến đoạn cống thoát nước nằm giáp ranh giữa tổ 10 và tổ 11, phường Đồng Quang (thuộc trục đường Lương Ngọc Quyến), do mưa to đường ngập úng, chiếc xe máy đột nhiên chết máy. Chị Thắm đành phải xuống xe đi bộ.
Mà trời lúc đó vừa tối vừa mưa, nước ngập trắng đường, chị Thắm không may trượt chân ngã luôn xuống cống thoát nước. Điều đau lòng là cái cống này không hề có rào chắn bảo vệ
Thấy vợ ngã, anh Miền vội vứt xe chạy lại cứu nhưng nước chảy quá mạnh, chị Thắm đã bị cuốn trôi mất rồi...
Người dân xung quanh lập tức báo cho cơ quan chức năng. Các lực lượng đã có mặt ngay để tìm kiếm và cứu hộ.
Đến 10 giờ 10 phút, thi thể chị Thắm mới được tìm thấy, cách nơi chị bị ngã gần 200m. Sự việc đã thu hút đông đảo người dân tò mò đứng theo dõi.
Đến 11 giờ trưa, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về an táng. Thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn