Xịn chưa các bạn ơi! Thái Lan vừa thông báo sẽ bắt đầu thu phí nhập cảnh với khách quốc tế từ tháng 6 này nè.
Ngành du lịch vốn là "con gà đẻ trứng vàng" của xứ sở chùa vàng, nên giờ các ông lớn đang siêng năng "đẩy kèo" thu thuế sau khi lượng khách quay trở lại đông hơn dự tính nhiều luôn á.
Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn vừa tuyên bố với báo giới rằng, từ giờ du khách muốn đặt chân lên đất Thái sẽ phải móc hầu bao 300 baht (tầm 213k VNĐ) mỗi lượt nhập cảnh, còn đi đường biển thì nhẹ hơn tí - 150 baht thôi. Ông bác confirm luôn khoản phí này sẽ "lên sóng" từ tháng 6 tới nha!
Chính phủ Thái Lan dự tính "hốt" được khoảng 3,9 tỷ baht từ phí này trong năm nay. Một phần tiền sẽ được dùng để lo bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch trong lúc "xả stress" ở Thái, theo lời ông Phiphat.
Phí nhập cảnh này được áp dụng khi mà Thái Lan đang đón một lượng khách "khủng" từ khắp nơi trên thế giới, sau khi các lệnh hạn chế đi lại thời COVID được gỡ bỏ và Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo ước tính, lượng khách quốc tế đến Thái Lan có thể chạm mốc 30 triệu người trong năm nay, gần gấp 3 lần so với 11,2 triệu vào năm ngoái luôn nha!
Thực ra, ý tưởng thu phí này Thái Lan đã lên kế hoạch từ lâu rồi, nhưng bị "delay" vì dịch bệnh. Ông Phiphat cho biết thêm, một phần tiền sẽ được dùng để phát triển các điểm du lịch của đất nước. Năm ngoái, chính phủ Thái Lan nói rằng khoản phí này sẽ được tính luôn vào giá vé máy bay, còn người đi đường bộ thì hình thức thu vẫn còn đang "trong mây mù"
Wuthichai Luangamornlert - sếp của Siam Park City (một công viên giải trí ở Bangkok) thì ủng hộ động thái này, nhưng cũng nhắc nhở rằng "việc thu phí và kiểm soát chặt chẽ về mục đích sử dụng phải minh bạch để tránh rắc rối sau này nha các bác ơi."
Sau tin này, cổ phiếu một số công ty du lịch và lữ hành tại Bangkok đã "đỏ sàn" rồi nè Cổ phiếu các sân bay Thái Lan cũng giảm 1,7% và chỉ số các công ty du lịch, giải trí sụt 1,6%, chuẩn bị chạm đáy 1 tuần luôn!
Nguồn: soha.vn