Nước lũ bao vây khu vực nuôi một con cá sấu khổng lồ dài hơn 4m tại một ngôi chùa ở Thái Lan, khiến các nhà sư lo sốt vó sợ "boss" này thoát ra ngoài nếu nước cứ dâng mãi. Chính quyền địa phương sau đó phải huy động cả xe cẩu để đưa con vật này đến chỗ an toàn luôn các bạn ơi!
Sợ cá sấu "đào tẩu" ra sông khi nước cứ dâng hoài
Chiều 27/9, chùa Wat Pho Thong ở tỉnh Prachinburi đã phải kêu cứu chính quyền địa phương giúp di chuyển một con cá sấu đang được nuôi trong khuôn viên chùa.
Con vật có tên Nuea Thong, 27 tuổi (già hơn mình luôn á ), dài hơn 4m và nặng trên 400kg. Lúc lực lượng chức năng đến nơi thì nước lũ xung quanh chuồng nuôi đã dâng khoảng 1,3m rồi.
Theo The Nation, điều khiến nhà chùa lo không phải là cá sấu đã trốn ra ngoài rồi, mà là sợ con vật này có thể "đào tẩu" khỏi khu vực nuôi nếu nước tiếp tục dâng cao. Chuồng nuôi nằm gần sông Prachin Buri nữa chứ, nên trong trường hợp Nuea Thong thoát ra thì nó có thể bơi xuống sông và gây hoang mang cho những người dân sống ven bờ. Tưởng tượng đi ngủ dậy thấy cá sấu 400kg bơi ngang qua nhà là ơ mây zing gút chóp luôn!
Các nhà sư muốn việc di chuyển được thực hiện khi lực lượng chức năng vẫn còn có thể tiếp cận chuồng, để chủ động kiểm soát con vật thay vì ngồi chờ đến khi có sự cố thì khuya.
Phải dùng cần cẩu mới đưa được "boss" 400kg đến nơi an toàn
Sau khi nhận được đề nghị, bà Juthamas Buaphuean, người đứng đầu huyện Si Maha Phot, đã phối hợp với cơ quan thủy sản, các tình nguyện viên cứu hộ thuộc Quỹ Ruamkatanyu cùng người dân địa phương lên phương án đưa Nuea Thong ra khỏi khu vực ngập.
Do con cá sấu có kích thước quá lớn và trọng lượng hơn 400kg (nặng bằng mấy chục đứa mình cộng lại á ), quá trình di chuyển cần nhiều người phối hợp cùng các phương tiện nâng hạ chuyên dụng.
Lực lượng cứu hộ trước tiên phải cố định hàm và chân Nuea Thong bằng dây để hạn chế khả năng con vật vùng vẫy. Sau đó, họ đưa cá sấu từ khu vực chuồng ra đường.
Một xe tải được trang bị cần cẩu tiếp tục được huy động. Con vật được nâng lên phương tiện vận chuyển rồi đưa tới một cơ sở tạm giữ nằm ở khu vực chưa bị ngập, cách chùa khoảng 20km.
Nhờ được di chuyển trước khi nước dâng đến mức nguy hiểm, Nuea Thong không rơi vào tình trạng "vượt ngục" . Các nhà sư, người dân và lực lượng chức năng cũng giảm được nguy cơ phải xử lý một con cá sấu lớn giữa khu vực đang ngập nước.
Việc giải cứu Nuea Thong diễn ra trong bối cảnh mưa lớn gây ngập tại nhiều khu vực ở Thái Lan.
Tại Bangkok, sau gần hai ngày mưa liên tục, nhà chức trách đã công bố tình trạng thiên tai do lũ lụt. Trong 48 giờ tính đến ngày 26/9, một số khu vực ở thủ đô ghi nhận lượng mưa khoảng 300mm. Nước tràn vào nhà dân, cửa hàng và khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Tình trạng tại Bangkok là một diễn biến riêng, không liên quan trực tiếp đến vụ ngập tại chùa Wat Pho Thong ở tỉnh Prachinburi nhé.
Thông tin được công bố đến ngày 28/9 chưa cho biết khi nào Nuea Thong có thể trở lại khu vực nuôi cũ.
Hình ảnh lực lượng cứu hộ sử dụng cần cẩu để đưa con cá sấu khổng lồ ra khỏi vùng ngập khiến sự việc thu hút sự chú ý cực mạnh. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Nuea Thong đã được chủ động di chuyển trước khi có khả năng thoát khỏi chuồng. Đây là biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ con vật ra sông trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng.
Nguồn: The Nation/Asia News Network
Nguồn: techz.vn