Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) vừa đưa ra con số khá buồn: chỉ số du lịch quý 1/2022 vẫn tiếp tục lao dốc không phanh, trong khi triển vọng quý sau cũng chẳng sáng sủa gì
Ông Chamnan Srisawat - Chủ tịch TCT chia sẻ, các anh chị làm du lịch đang "oằn mình" giữ cửa hàng vì lượng khách vẫn chưa hồi phục như xưa. Lý do chính? Những quy định du lịch hiện tại đang "gây khó dễ" quá trớn. Ông cho rằng phải gỡ bỏ ngay các trở ngại này chứ không các nhà khai thác sẽ "phá sản hàng loạt" mất!
Khảo sát 200 du khách từ tháng 2 đến tháng 3, TCT phát hiện tới 71% phàn nàn về việc phải xét nghiệm PCR khi đến Thái Lan rồi còn phải nằm im trong khách sạn 1 đêm chờ kết quả - "phức tạp vãi" Mặc dù chỉ số niềm tin du lịch quý 1 năm nay đạt 44 điểm (tốt hơn con số 36 cùng kỳ năm ngoái), nhưng vẫn thấp hơn quý 4/2021 rồi!
Một cuộc khảo sát khác với 740 nhà khai thác cho thấy tình hình còn "u ám" hơn: các địa điểm giải trí - nơi "gánh đòn" nặng nhất từ đại dịch - chỉ còn mức tin cậy 20 (so với 41 năm ngoái, sụt xuống kinh hoàng luôn). Đến 78% số người được hỏi đang cố gắng "bơi" để tăng doanh thu, 45% thì thu nhập đã giảm sút trầm trọng
Đáng buồn hơn, 140 chủ khách sạn tham gia khảo sát cho biết vẫn phải tiếp tục cắt giảm nhân sự dù Thái Lan đã mở cửa rầm rộ từ tháng 11 năm ngoái rồi đấy!
Ngành giải trí bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 44% địa điểm có kế hoạch giảm nhân viên trong quý 2, tiếp đến là spa và tiệm mát-xa (24%), và các công ty lữ hành (10%).
Ông Chamnan nhấn mạnh, du lịch Thái Lan cần duy trì ít nhất 40% so với năm 2019 (trước COVID ấy), tức khoảng 1,2 nghìn tỷ baht doanh thu từ 16 triệu lượt khách quốc tế và 75 triệu khách nội địa thì ngành du lịch mới "sống sót" được. Vì thế, ông kêu gọi chính phủ Thái Lan nhanh tay gỡ bỏ các thủ tục rườm rà để việc đi lại trở nên dễ dàng hơn - càng sớm càng tốt nha!
Nguồn: kenh14.vn