Thái Lan: Mâu thuẫn chồng chất, con dâu ra tay với mẹ chồng, hàng xóm kể lại cảnh tượng không thể quên

5d2100197b794b7e7c51.png


Chuyện mẹ chồng - nàng dâu "ở không hợp nhau" thì ai cũng biết rồi, nhưng mà phải xử lý sao cho văn minh nhé các bạn ơi! Đừng để đến mức như vụ việc ở Thái Lan này, đọc xong mà rợn người luôn á

Vụ việc gây sốc ở xứ Chùa Vàng

Theo tờ The Thaiger đưa tin, một chị gái ở Thái Lan vừa bị bắt vì nghi dùng dao bếp... unalive mẹ chồng sau khi cãi nhau tại nhà riêng ở Phuket vào thứ Bảy ngày 1/8 vừa rồi. Trời ơi, nghĩ mà thấy sợ!

Cảnh sát được gọi tới căn nhà ở khu Chalong, huyện Mueang lúc khoảng 9 giờ 25 sáng sau khi hàng xóm báo có vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là bà Chantra, 74 tuổi, được phát hiện đã tử vong trong nhà với máu loang lổ khắp nơi. Nghi phạm Sri (36 tuổi) thì bị phát hiện đang trốn trong phòng tắm, may là hàng xóm đã kịp khống chế trước khi cảnh sát tới.

b7cc8e30f5a8c7f77e03.png


Cảnh sát đoán là hai mẹ con ở nhà một mình rồi xảy ra tranh cãi. Sri được cho là đã mất bình tĩnh, chạy vào bếp lấy dao và làm điều không thể tha thứ với mẹ chồng của mình luôn

Sri bị bắt ngay tại chỗ và đưa về đồn cảnh sát Chalong để thẩm vấn, còn thi thể bà Chantra được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Điểm đau xót là chồng của nghi phạm - tức con trai của nạn nhân - đã đi làm ngay trước đó, để hai người ở nhà một mình nên không kịp can ngăn khi mâu thuẫn bùng nổ.

Lời kể của người chồng - nạn nhân kép trong vụ việc

Khi về nhà, anh này shock nặng luôn, vì một bên là vợ, một bên là mẹ mình. Tưởng tượng cái cảm giác đó mà thấy đau lòng cho anh ấy quá đi

3c69a1d72f76d7a0bec3.png


Anh khai với cảnh sát rằng hai vợ chồng đã sống với nhau hơn 10 năm và Sri vẫn thường chăm sóc mẹ chồng, giúp đỡ bà trong sinh hoạt hàng ngày.

Plot twist là anh cũng tiết lộ thông tin quan trọng: vợ anh có vấn đề về tâm thần và đã được điều trị từ năm 2016. Có thể do không uống thuốc hoặc không đi khám đều đặn nên tình trạng bệnh không được kiểm soát tốt, dẫn đến hành động bốc đồng nguy hiểm như vậy

e61c08baddf1f385302f.jpg


Lời kể của hàng xóm: Ban đầu tưởng chỉ là ngất xỉu

Chị Thapanee (34 tuổi) - người hàng xóm đầu tiên phát hiện - kể lại rằng lúc đi ngang qua thấy bà Chantra nằm gần cửa, tưởng bà bị đột quỵ hay ngất xỉu nên chạy đi báo người thân.

Nhưng khi quay lại thấy máu lênh láng khắp nơi thì mới giật mình nhận ra sự việc nghiêm trọng, lập tức gọi cảnh sát. Ám ảnh ghê á!

Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ và nguyên nhân chính xác của vụ việc. Các chuyên gia pháp y, bác sĩ đã khám nghiệm hiện trường và kiểm tra sơ bộ thi thể. Cáo buộc chính thức vẫn chưa được công bố.

Vụ việc này làm dư luận nhiều nước rúng động thật sự. Nhiều người cho rằng đây có thể là sự tích tụ mâu thuẫn trong thời gian dài chứ không phải chuyện đơn lẻ. Số khác thì nhấn mạnh gia đình cần đặc biệt chú ý đến người có vấn đề tâm lý, giúp họ giải tỏa tâm tư để tránh hậu quả đau lòng như thế này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top