Thua 0-2 ở lượt đi rồi, giờ Thái Lan đang đối mặt với "lời nguyền" kinh hoàng: chưa bao giờ thắng được trên sân khách ở chung kết AFF Cup Cơ hội để tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương tại Mỹ Đình đang rộng mở nè!
Thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026, giờ Thái Lan đang "ngồi trên lửa" thật sự. Muốn lật kèo, thầy trò HLV Anthony Hudson phải thắng tuyển Việt Nam tới 3 bàn tại Mỹ Đình, hoặc thắng cách biệt 2 bàn để kéo sang hiệp phụ rồi sút luân lưu. Nghe thôi đã thấy khó rồi, huống chi lịch sử còn "dí" họ cực kỳ nặng nề
Check facts cho vui: trong 8 lần lọt vào chung kết AFF Cup từ khi giải đấu áp dụng thể thức lượt đi - lượt về, Thái Lan chưa bao giờ - nhấn mạnh là CHƯA BAO GIỜ - thắng được trên sân khách đâu nha! Dù đội hình có xịn đến mấy thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là hòa thôi
Điểm lại "hành trình thất bại" của Voi Chiến:
AFF Cup 2006, 2012: Thua Singapore tại sân khách (lần lượt 1-2 và 1-3), và thế là... bay màu chức vô địch
AFF Cup 2008: Ai mà quên được cú đánh đầu huyền thoại của Lê Công Vinh tại Mỹ Đình! Trận hòa 1-1 ở lượt về đã giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và lên ngôi vương. Iconic moment luôn!
AFF Cup 2014, 2016: Thua Malaysia 2-3 và Indonesia 1-2 ở lượt đi (dù sau đó có ngược dòng vô địch ở sân nhà, nhưng mà vẫn thua lượt làm khách thôi)
AFF Cup 2020, 2022: Chỉ hòa 2-2 với cả Indonesia lẫn Việt Nam khi phải đá trên sân khách. Gắng lắm rồi đó!
AFF Cup 2024: Thua sạch cả 2 lượt (1-2 và 2-3) trước thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đau đớn chưa kìa
Áp lực từ "lời nguyền lịch sử" khiến HLV Hudson cũng phải dè chừng. Ông không dám khẳng định sẽ lật ngược tình thế mà chỉ nói nhẹ nhàng là "sẽ gây khó khăn cho Việt Nam" thôi. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà Mỹ Đình cộng thêm "cái dớp sân khách" của đối thủ, tuyển Việt Nam đang tự tin full 100% để bảo vệ thành công chiếc cúp vàng rồi đấy!
Nguồn: techz.vn