ThoAngel826
New member
Người Thái đang all-in mọi chiêu trò để hạ gục tuyển Việt Nam vào ngày mai 5/9 rồi nè!
Để cầu may cho thầy trò HLV Akira Nishino, người Thái đã setup hẳn một bàn thờ ngay trước cổng chính sân Thammasat luôn. Có vẻ nước chủ nhà đang làm tất tần tật để có thể "phá đảo" tuyển Việt Nam mình rồi đó các bạn ơi!
Ở một diễn biến khác, theo thông báo của BTC nước chủ nhà thì có gần 300 phóng viên trong nước và quốc tế đã đăng ký tác nghiệp trận mở màn vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam.
Con số này thực sự phá kỷ lục, cho thấy độ hot của cuộc đại chiến giữa hai đối thủ "không đội trời chung" ở khu vực Đông Nam Á. Dĩ nhiên không phải ai cũng được nhận thẻ tác nghiệp đâu nha. Nhưng theo quan sát những ngày qua thì lượng phóng viên đang theo sát 2 đội cũng hơn 100 người rồi.
Thông tin về cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Việt Nam đang chiếm sóng trên các mặt báo nhiều ngày nay. Tuy nhiên ít ai ngờ các phóng viên đang phải làm việc trong điều kiện cực khổ, với sự cạnh tranh siêu gắt gao luôn.
Theo ghi nhận của phóng viên thì phòng họp báo trước và sau trận ở SVĐ Thammasat chỉ rộng khoảng 20m2 thôi, và cũng chỉ có gần 20 chiếc ghế để các phóng viên ngồi ghi chép về buổi họp báo của hai đội.
Việc diện tích phòng họp báo quá mini khiến các phóng viên của cả Việt Nam và Thái Lan phải tới sớm vài tiếng để "tranh địa bàn", nếu không sẽ phải đứng ngoài luôn. Đây là điều không ai muốn, đặc biệt là với các phóng viên Việt Nam khi mọi người đã phải di chuyển một hành trình siêu dài theo chân thầy trò HLV Park Hang-seo rồi.
Cũng trong sáng nay, BTC đã công bố danh sách phóng viên tác nghiệp về trận đấu. Đội khách có khoảng 50 phóng viên sang Thái Lan, nhưng có rất nhiều người đã không được BTC cấp thẻ. Hiện các phóng viên Việt Nam đang phải nhờ sự can thiệp của VFF để xử lý "sự cố" này.
Nguồn: soha.vn