Thật sự màn ảnh Thái Lan đầu năm 2024 đã cho ra lò một tác phẩm khiến dân tình phải "khóc ướt gối" với cái tên "How to Make Millions Before Grandma Dies" (tên Việt là "Gia tài của ngoại") Phim này chứng minh rằng đề tài tình thân vẫn cực "hot" và được yêu thích nha!
Trailer của "Gia tài của ngoại" mở màn với cảnh gia đình sum họp ăn uống bình thường thôi mà. Nhưng không khí vui vẻ đột nhiên "lặng người" khi bà Meng thông báo đã biết mình bị ung thư rồi. Plot twist là cả nhà định giấu nhưng cuối cùng cháu trai M lại là người bật mí cho bà biết luôn
Rồi càng xem càng thấy drama khi khán giả mới hiểu ra động cơ thật sự của M - một đứa cháu bình thường vốn chẳng mấy quan tâm đến bà, giờ lại bỗng nhiên tốt "như tiên" và tự nguyện chăm sóc bà những ngày cuối đời. Hoá ra M có bạn tên Mui hay chăm người già ở viện dưỡng lão. Nhờ chăm sóc tận tình một ông lão mà khi ông qua đời, Mui được thừa kế luôn căn nhà của ông
Thấy "cơ hội vàng" trước mắt, M cũng nảy sinh ý định tương tự với bà mình. Lúc đầu hai bà cháu toàn bất đồng quan điểm, không hợp nhau chút nào. Nhưng càng về sau, M mới nhận ra có những thứ quan trọng và dễ "bay màu" hơn tiền bạc nhiều, thậm chí mất rồi không thể lấy lại được nữa. Với bà của M, đó chính là khoảng thời gian bên con cháu
Thái Lan và Việt Nam vốn là hàng xóm gần gũi, văn hoá giống nhau nhiều nên "Gia tài của ngoại" khiến khán giả Việt thấy cực kỳ đồng cảm luôn. Hình ảnh bà dậy sớm bán hàng, cùng cháu đi chợ khiến ai xem cũng "sụt sùi" nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ Đây chắc chắn là một bộ phim "bóp nghẹt nước mắt" của khán giả rồi, bằng chứng là phim có doanh thu mở màn cực đỉnh khi chiếu ở Thái và hứa hẹn sẽ "phá đảo phòng vé" khi về rạp Việt Nam!
Nguồn: svvn.tienphong.vn