Thái Lan giới hạn U22 tại SEA Games: Nghe có vẻ "khó đội", nhưng lại là "tin vui" cho tuyển Việt Nam?

TraTutu8543

New member
Nghe tin Thái Lan định chơi chiêu giới hạn độ tuổi U22 tại SEA Games, hội fan Việt Nam ai cũng lo "sốt vó". Nhưng khoan đã, hoá ra đây lại có thể là cơ hội vàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đấy!

Ngày 24/1, ông Kongsak Yodmanee - sếp của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã "thả thính" kế hoạch tổ chức SEA Games 33 trên sân nhà. Điểm gây sốc nhất là môn bóng đá nam sẽ chỉ cho cầu thủ U22 tham dự thôi nha! Không có chuyện bổ sung cầu thủ trên 22 tuổi như mấy kỳ trước nữa rồi.

Nghe tin này xong, cộng đồng mạng Việt Nam đã "dậy sóng" ngay, lo sốt vó cho U22 Việt Nam. Nhiều người nghĩ chủ nhà Thái đang cố tình "chơi khó" để chặn đứng Nguyễn Xuân Son, cùng các anh tài quá tuổi như Hoàng Đức, Quang Hải...

b3543c12a4599eeb86dc.jpg


Một số netizen cho rằng "Voi chiến" đang "khát HCV" quá nên mới nghĩ ra chiêu này, vì họ đã 8 năm rồi mới vô địch SEA Games lần cuối (năm 2017). Fan hâm mộ tiếc nuối vì Xuân Son chắc chắn sẽ "out" vì quá tuổi.

Nhưng mà... đợi đã! Đây có thể là "phúc âm" đấy các bạn ơi!

Nếu quy định U22 thật sự được áp dụng, chưa chắc đã là bất lợi cho ta đâu. Thậm chí còn mở ra cơ hội "flex" bản lĩnh cho HLV Kim Sang-sik luôn nè!

Lý do thứ nhất:
Đội tuyển ta không cần phụ thuộc "all-in" vào một gương mặt cụ thể như Xuân Son. Sau khi đã "ẵm trọn" chức vô địch AFF Cup rồi, giờ việc quan trọng nhất là phát triển lứa cầu thủ trẻ chứ không phải cứ phải giành vàng SEA Games bằng mọi giá. Thầy Kim cũng sẽ đỡ áp lực hơn nhiều luôn đó!

eeaacec7433449c3a928.jpg


Sự thật là bây giờ bóng đá Việt Nam không còn "khát" HCV SEA Games như xưa nữa. HLV Park Hang-seo đã từng giúp ta "giải khát" bằng 2 HCV liên tiếp năm 2019 và 2021 rồi mà. Với thầy Kim, SEA Games nên là sân chơi để rèn luyện và "tôi luyện" các tài năng trẻ thôi.

Nếu thông qua giải đấu này, thầy Kim phát hiện được những "viên ngọc thô" mới thì đó mới là thành công lớn, dù có HCV hay không cũng ok all!

Lý do thứ hai: Quy định không cho bổ sung cầu thủ trên 22 tuổi là thử thách chung cho TẤT CẢ các đội chứ không riêng mình Việt Nam đâu nha! Trong trường hợp "khó người khó ta" này, các đối thủ như Thái Lan, Indonesia cũng "méo mặt" về lực lượng không kém gì ta đâu!

Lý do thứ ba: Bóng đá Việt Nam ta có thiếu gì tài năng trẻ đâu! Ở AFF Cup 2024 vừa rồi, Bùi Vĩ Hào chơi "cực đỉnh", đóng góp không nhỏ cho chức vô địch. Cậu ấy hoàn toàn có thể là trụ cột của U22 Việt Nam tại SEA Games luôn. Bên cạnh đó còn có Khuất Văn Khang - người cũng đồng hành cùng đội tuyển trên hành trình vô địch.

de2d69b5ba72039cc8ca.jpg


Thủ môn Trần Trung Kiên cũng là một "nhân tố X" đáng chú ý đấy! Tuy không được thi đấu ở AFF Cup 2024, nhưng mấy ngày trước cậu ấy vừa "save penalty" cực đỉnh giúp HAGL hạ Bình Phước ở Cúp Quốc gia, đồng thời cũng đá khá đều ở V.League.

Còn nhiều cầu thủ trẻ khác cũng đang "tỏa sáng" ở V.League mùa này, hoàn toàn có thể trở thành niềm hy vọng cho thầy Kim đấy! Ví dụ như tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (21 tuổi) của Thanh Hóa với 11/11 trận và 1 bàn thắng, Phạm Lý Đức (21 tuổi) của HAGL, hậu vệ Phan Ngọc Tín (20 tuổi) của Bình Định đều ra sân 10 trận, tiền đạo Nguyễn Văn Trường của Hà Nội hay Nguyễn Đình Bắc của CAHN với 9 trận... Thậm chí các "tài năng nhí" như Lê Đình Long Vũ (SLNA) hay Nguyễn Công Phương (Viettel) mới 18 tuổi mà đã chơi khá nhiều trận ở V.League rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top