Thái Lan đang bỏ xa tuyển Việt Nam rồi đấy các bạn ơi

e16b16fa352da023f4f1.jpg


Phải công nhận là "Voi chiến" Thái Lan đang flex quá trời quá đất luôn! Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở AFF Cup 2026 không chỉ đơn thuần là 3 điểm mà còn cho thấy một điều: họ đang trẻ hóa đội hình mà vẫn cân tất, trong khi nhà ta vẫn phải cậy nhờ các anh cựu binh. Nói thật là hơi lo lo đấy!

Nhìn tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2026 mà sốc luôn - toàn gương mặt mới toanh! Những ngôi sao quen thuộc như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok hay Ekanit Panya đều... nghỉ ngơi tại gia. Thay vào đó là lũ em trai trẻ trâu như Yotsakorn Burapha, Kokhana Khamyok, Teerasak Poeiphimai hay Usamma Tiangkham lên đảm nhận.

7f868aab025f460c7c67.jpg


Hồi đầu ai cũng tưởng thiếu trụ cột là Thái Lan sụp đời, nhưng không ngờ sau 2 trận họ đã câm nín tất cả. Thắng Lào 5-0, cân Malaysia 2-0 bằng lối chơi nhanh như chớp, đầy năng lượng tươi mới. Lũ em 2k chơi tự tin phết, không hề run sợ mà còn sẵn sàng gánh team cực mạnh. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất đấy!

Điểm đáng học hỏi ở Thái Lan là họ không đợi đến khi thế hệ cũ hết hơi mới nghĩ chuyện đổi máu. Họ chủ động trao cơ hội cho lớp trẻ từ sớm, kiểu như khi Chanathip hay Theerathon không có mặt thì đã có người thay thế sẵn sàng rồi. Chuyển giao mượt mà, không tạo ra lỗ hổng quá lớn.

Còn tuyển Việt Nam thì sao? Vẫn chưa dám tin tưởng hẳn vào lứa U23 vừa giành hạng Ba châu Á 2026 Ba cầu thủ nhập tịch của mình cũng toàn anh lớn tuổi nữa chứ.

Không phải nói kinh nghiệm là không quan trọng nhé! Với giải đấu ngắn ngày thì exp vẫn là vàng. Nhưng mà nhìn về tương lai thì bài toán chuyển giao của Việt Nam đang khó hơn Thái Lan nhiều đấy.

AFF Cup 2026 này cũng phản ánh rõ chuyện đó rồi. Trận hòa Singapore, những gương mặt trẻ được kỳ vọng như Đình Bắc lại chơi... dưới chuẩn quá. Bị thay ra từ hiệp 1, tiền đạo sinh năm 2004 này cũng phải thừa nhận mình đá tệ. Chứng tỏ khoảng cách giữa tiềm năng và khả năng gánh đội tuyển vẫn còn xa lắm

Ngược lại, lũ em Thái đang dần trở thành main character của đội. Không chỉ được thi đấu mà còn trực tiếp ghi bàn, kiến tạo và làm nên khác biệt trong những trận cầu quan trọng luôn.

Đây chính là điều mà bóng đá Việt Nam cần ngẫm kỹ. Một nền bóng đá mạnh không thể cứ dựa mãi vào thế hệ vàng hay các cựu binh được. Muốn giữ vững phong độ thì phải liên tục tạo ra những thế hệ kế cận đủ sức thay thế thì mới bền!

Có thể tuyển Việt Nam vẫn đủ khả năng tranh vô địch AFF Cup 2026 thôi. Nhưng nếu nhìn xa hơn, Thái Lan đang đi trước mình một bước trong việc chuyển giao lực lượng rồi đấy. Họ dám mạo hiểm với cầu thủ trẻ ngay từ bây giờ để đổi lấy sức mạnh bền vững về sau này.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top