NắngHạDễThương
New member
Vụ việc xảy ra ở Thái Lan khiến cộng đồng mạng phải xót xa khi một chàng trai trẻ đã ra đi mãi mãi chỉ vì muốn giúp đỡ một cô gái trong lúc nguy hiểm
Câu chuyện về anh Nattanon Jitharn - một chàng trai Thái Lan tốt bụng đã mất mạng chỉ vì muốn giúp một cô gái trong tình huống cấp bách đang khiến dân tình không khỏi đau lòng và bàn tán xôn xao.
Theo tờ The Thaiger đưa tin, drama đau thương này xảy ra vào sáng sớm thứ Hai, ngày 8/6 vừa qua. Quỹ Cứu hộ Surin nhận được tin báo về vụ việc trên đường Tung Pho–Tha Sawang lúc 2 giờ 05 phút sáng. Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường và thông báo cho Đồn cảnh sát Mueang Surin.
Tại hiện trường, hai nạn nhân bị thương được tìm thấy là cô Thidarat Phonthong (32 tuổi) và anh Nattanon Jitharn (28 tuổi). Đau lòng thay, cô Thidarat được xác nhận đã tử vong ngay tại chỗ, còn anh Nattanon qua đời sau đó tại bệnh viện Chiếc xe máy của anh Nattanon bị hư hỏng nặng nề. Gần đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc sedan màu đen do anh Arnon Kongkeng (32 tuổi) điều khiển.
Plot twist: Anh Arnon chính là bạn trai của cô Thidarat. Cảnh sát nghi ngờ vụ va chạm này không phải tai nạn đơn thuần mà có chủ ý, mặc dù Arnon khai là "không cố ý". Camera hành trình trên xe ghi lại cảnh hai người đang cãi nhau gay gắt bên trong ô tô.
Theo điều tra của cảnh sát, trong đoạn video có thể nghe thấy cô Thidarat van xin Arnon bỏ con dao trên tay xuống. Sau đó, cô đã xuống xe và cầu cứu anh Nattanon - một người hoàn toàn xa lạ đang đi xe máy ngang qua. Thấy cô gái trong tình trạng cấp bách, anh chàng tốt bụng đã đồng ý chở cô rời khỏi đó. Nhưng Arnon đã lái xe tốc độ cao đuổi theo và đâm thẳng vào xe máy, khiến cả hai người trên xe thiệt mạng
Camera hành trình trên xe của Arnon ghi lại hình ảnh chiếc ô tô đâm mạnh vào chiếc xe máy.
Tại đồn công an, Arnon tỏ vẻ hối hận và khẳng định không cố ý đâm vào họ. Anh ta còn nói rằng không nhận ra người phụ nữ trên xe máy chính là bạn gái mình. Arnon chia sẻ: "Tôi còn không dám xin lỗi cô ấy và gia đình cô ấy tại đám tang. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không thể sửa chữa được nữa."
Theo ThaiRath, cảnh sát đã buộc tội Arnon tội danh cố ý giết người. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với mức án tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.
Điều đau lòng nhất là anh Nattanon đang làm việc tại Sở Điện lực tỉnh Surin và vừa mới tổ chức sinh nhật với bạn gái vào ngày 9/6. Cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng Giêng năm sau. Thế mà chỉ vì một lần tốt bụng giúp người lạ, chàng trai trẻ đã phải bỏ lại cả cuộc đời và tương lai phía trước Người dân địa phương đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn gái của anh, đồng thời khen ngợi tinh thần nghĩa hiệp của anh khi sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện về anh Nattanon Jitharn - một chàng trai Thái Lan tốt bụng đã mất mạng chỉ vì muốn giúp một cô gái trong tình huống cấp bách đang khiến dân tình không khỏi đau lòng và bàn tán xôn xao.
Theo tờ The Thaiger đưa tin, drama đau thương này xảy ra vào sáng sớm thứ Hai, ngày 8/6 vừa qua. Quỹ Cứu hộ Surin nhận được tin báo về vụ việc trên đường Tung Pho–Tha Sawang lúc 2 giờ 05 phút sáng. Lực lượng cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường và thông báo cho Đồn cảnh sát Mueang Surin.
Tại hiện trường, hai nạn nhân bị thương được tìm thấy là cô Thidarat Phonthong (32 tuổi) và anh Nattanon Jitharn (28 tuổi). Đau lòng thay, cô Thidarat được xác nhận đã tử vong ngay tại chỗ, còn anh Nattanon qua đời sau đó tại bệnh viện Chiếc xe máy của anh Nattanon bị hư hỏng nặng nề. Gần đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc sedan màu đen do anh Arnon Kongkeng (32 tuổi) điều khiển.
Plot twist: Anh Arnon chính là bạn trai của cô Thidarat. Cảnh sát nghi ngờ vụ va chạm này không phải tai nạn đơn thuần mà có chủ ý, mặc dù Arnon khai là "không cố ý". Camera hành trình trên xe ghi lại cảnh hai người đang cãi nhau gay gắt bên trong ô tô.
Theo điều tra của cảnh sát, trong đoạn video có thể nghe thấy cô Thidarat van xin Arnon bỏ con dao trên tay xuống. Sau đó, cô đã xuống xe và cầu cứu anh Nattanon - một người hoàn toàn xa lạ đang đi xe máy ngang qua. Thấy cô gái trong tình trạng cấp bách, anh chàng tốt bụng đã đồng ý chở cô rời khỏi đó. Nhưng Arnon đã lái xe tốc độ cao đuổi theo và đâm thẳng vào xe máy, khiến cả hai người trên xe thiệt mạng
Camera hành trình trên xe của Arnon ghi lại hình ảnh chiếc ô tô đâm mạnh vào chiếc xe máy.
Tại đồn công an, Arnon tỏ vẻ hối hận và khẳng định không cố ý đâm vào họ. Anh ta còn nói rằng không nhận ra người phụ nữ trên xe máy chính là bạn gái mình. Arnon chia sẻ: "Tôi còn không dám xin lỗi cô ấy và gia đình cô ấy tại đám tang. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không thể sửa chữa được nữa."
Theo ThaiRath, cảnh sát đã buộc tội Arnon tội danh cố ý giết người. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với mức án tử hình, tù chung thân hoặc tù từ 15 đến 20 năm.
Điều đau lòng nhất là anh Nattanon đang làm việc tại Sở Điện lực tỉnh Surin và vừa mới tổ chức sinh nhật với bạn gái vào ngày 9/6. Cặp đôi đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng Giêng năm sau. Thế mà chỉ vì một lần tốt bụng giúp người lạ, chàng trai trẻ đã phải bỏ lại cả cuộc đời và tương lai phía trước Người dân địa phương đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình và bạn gái của anh, đồng thời khen ngợi tinh thần nghĩa hiệp của anh khi sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ.
Nguồn: soha.vn