Ối giời ơi, preview tập 42 Hoa Hồng Trên Ngực Trái vừa thả hint mà xem xong muốn khóc luôn á! Thái (Ngọc Quỳnh) hình như đang chuẩn bị làm một điều siêu cao thượng nhưng cũng siêu đau lòng – anh có thể sẽ chọn cái chết để nhường cơ hội sống cho con gái mình
Trong đoạn preview, có cảnh hồi tưởng Thái nói chuyện với bác sĩ. Và câu chuyện nghe sao mà nặng nề thế! Bác sĩ tư vấn rằng ca mổ của Thái cấp bách và kíp hơn nhiều so với ca mổ của Bống. Cụ thể luôn: "Con gái cậu phẫu thuật sớm hay muộn không quan trọng. Nhưng với cậu thì có đấy, giờ cậu phải chạy đua với thời gian!"
Nghĩa là Bống mổ sớm hay muộn vẫn ổn, nhưng Thái thì phải gấp lắm rồi. Vậy mà anh vẫn cứ lần lữa, không chịu vào viện...
Cảnh nặng đô nhất là khi Thái ngồi trên giường viết thư gửi các con. Trong đó có dòng: "Bống, Mun các con của bố. Rất có thể khi quyển sổ này mở ra, bố của các con đã không còn nữa!"
Ủa sao Thái lại chắc chắn đến vậy? Sao anh dám khẳng định mình sẽ không còn nữa? Chắc chắn phải có lý do đặc biệt lắm!
Có vài thuyết âm mưu nih:
Mà nghĩ lại cũng có lý đấy! Suốt mấy tập qua Thái cứ khư khư không chịu mổ, nhất quyết chờ biết kết quả phẫu thuật của Bống trước. Chắc anh đang chờ một chẩn đoán cụ thể từ bác sĩ, hoặc đang dự định làm điều gì đó to lớn cho con gái yêu quý của mình
Dù là nhường tiền hay hiến tạng thì cũng thấy Thái cao thượng quá đi mất! Nhưng mà xem mà xót xa vô cùng luôn á!
Nguồn: kenh14.vn