Liệu "ông hoàng điện ảnh Việt" Thái Hòa có bước lên đỉnh cao mới với "Fan Cuồng"?
Chỉ chưa đầy một thập kỷ thôi nha, từ một nghệ sĩ bình bình trong làng kịch, Thái Hòa đã leo thẳng lên hàng A-list của giới điện ảnh luôn. Cứ vài năm lại thấy anh phá đảo một kỷ lục phòng vé mới, đúng là "cháy" quá đi thôi!
Những phim có Thái Hòa cứ liên tục "trending", từ Để Mai Tính, Tèo Em rồi đến Quả Tim Máu. Mới đây nhất, Để Mai Tính 2 đã cán mốc 101 tỷ đồng và giữ ngôi vị phim Việt ăn khách nhất trong gần một năm. Xịn sò chưa kìa!
**Thành công từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ**
Không có visual điển trai kiểu oppa, không phải gương mặt gen Z (sinh năm 1974 nha các bạn), cũng không có sẵn lượng fan đông đảo từ sân khấu kịch như Trấn Thành hay Hoài Linh, song Thái Hòa vẫn trở thành "main character" màn bạc.
Bí quyết? Hai chữ "nỗ lực" thôi! Anh không tin vào chuyện ngồi chờ vận may mà luôn hustle, trau dồi skills để khi cơ hội đến thì "xoắn" ngay và luôn.
Vận may đó đã đến khi Charlie Nguyễn mời anh tham gia Để Mai Tính. Dù vai "chị Hội" vốn chỉ là nhân vật phụ, nhưng bằng diễn xuất duyên dáng của mình, Thái Hòa đã trở thành tâm điểm của phim và tạo ra cơn sốt chưa từng có ở các rạp chiếu. Sau đó anh và Charlie tiếp tục cộng tác, trở thành cặp đôi quyền lực của điện ảnh Việt luôn!
Có một chi tiết khá thú vị nè: Vốn xuất thân từ làng kịch, nhưng Thái Hòa gần như đã "nghỉ chơi" sân khấu từ vài năm nay. Nếu như một số ngôi sao khác vẫn "đa zi năng" vừa đi diễn vừa đóng phim, thì Thái Hòa 100% focus cho điện ảnh.
Anh không mấy khi xuất hiện trong những show truyền hình hay các event, cũng không nhận vai "dễ ăn" mà chọn lọc rất kỹ để mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Có lẽ vì vậy mà đến giờ, không ai còn xem "chị Hội" như một nghệ sĩ kịch lấn sân nữa mà hoàn toàn công nhận anh là ngôi sao điện ảnh xịn xò.
Cộng thêm lối sống giản dị, low-key, Thái Hòa muốn người ta đánh giá mình qua và chỉ qua những thành quả trên màn ảnh thôi - đúng chuẩn "let the work speak" ấy!
Bên cạnh đó, anh cũng đầu tư rất nhiều chất xám cho công việc viết kịch bản. Thời còn ở sân khấu, anh từng đảm nhận cả ba vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn - đúng kiểu "all-rounder" luôn! Theo chia sẻ của chính Thái Hòa, lúc đầu anh chỉ muốn explore bản thân, nhưng sau lại cảm thấy passionate với nghề đạo diễn vì được thỏa sức sáng tạo.
Khả năng biên kịch của Thái Hòa từ lâu đã được "flex" qua hai vở kịch Quả Tim Máu và Người Vợ Ma, ăn khách chẳng kém gì phim của anh. Trong đó, Người Vợ Ma là vở kịch đầu tiên khai phá thể loại kinh dị ở Sài Gòn (trendsetter thật sự!), còn Quả Tim Máu được Victor Vũ chuyển thể lên màn ảnh rất thành công vào năm 2014.
Chìa khóa để chuyển đổi từ sân khấu sang điện ảnh là sự thích nghi, và rất nhiều nghệ sĩ đã "fail" ở bước này. Nhưng với kinh nghiệm và sự cố gắng của mình, Thái Hòa đã adapt được và không bị rơi vào tình trạng "nhạt nhẽo".
Không phải trai đẹp sáu múi, anh chấp nhận nhận lấy những vai "xấu trai" và biến nhược điểm thành ưu điểm. Effort của Thái Hòa thể hiện rõ trong việc tìm "chất riêng" cho từng nhân vật - có khi là kiểu giả gái của chị Hội, có khi là sự khờ khạo của Tèo Em, hay vẻ chân chất của Cu Hù. Vai nào anh cũng tạo được sự đồng cảm và kết nối với khán giả - đó mới là tài!
**Sự cầu tiến của Thái Hòa với Fan Cuồng**
Ở thời điểm hiện tại, Thái Hòa là một trong những người hiếm hoi có thể kéo khán giả đến rạp chỉ bằng tên tuổi của mình. Thế nhưng anh không hề "ỷ lả" với những gì đã đạt được. Anh tâm niệm phim ăn khách là do kịch bản, đạo diễn, rồi công sức của cả team, chứ không chỉ của riêng "ông hoàng phòng vé" nào.
Thái Hòa cũng humble tiếp thu những ý kiến trái chiều và cho rằng chưa có vai diễn nào làm anh hoàn toàn ưng ý, không phải phim cứ doanh thu "khủng" là anh hài lòng đâu nha!
Như chính Thái Hòa thừa nhận, anh sợ đến một ngày nào đó hình ảnh của mình sẽ "nhàm" trong mắt người xem. Chính vì vậy, anh luôn tìm tòi, đào sâu các dạng nhân vật khác nhau. Đa số khán giả nhớ anh qua các vai hài, nhưng thực tế, Thái Hòa đã từng đảm nhận vai phản diện "hardcore" trong Lấy Chồng Người Ta, cũng như xuất hiện trong phim cổ trang Lửa Phật.
Nếu như Thành Lộc là "phù thủy sân khấu" thì với sự biến hóa của mình, Thái Hòa hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "phù thủy màn ảnh"!
Vào tháng 7 năm nay, Fan Cuồng được kỳ vọng sẽ là bước tiến mới của nam diễn viên trên màn ảnh. Dự án này là một "canh bạc lớn" khi kinh phí lên đến 26 tỷ, nhưng màu sắc chủ đạo lại không phải hài mà là tình cảm lãng mạn.
Thế nhưng, Thái Hòa đặt niềm tin ở Charlie Nguyễn và sẵn sàng "all in" theo vị đạo diễn Việt kiều. Bỏ lại sự hài hước, anh hóa thân làm một fan cuồng nhạc rock muốn quay về quá khứ để "fix" lịch sử.
Chuyện phim xoay quanh nhân vật Thái (Thái Hòa) dấn thân vào chuyến hành trình giúp thần tượng Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) không bị sa sút phong độ. Càng cố gắng, Thái càng làm mọi chuyện "rối tung" khiến cả hai lâm vào nhiều tình huống "dở khóc dở cười".
Để nhập vai, Thái Hòa phải research kỹ về các phong cách nhạc rock và trải qua nhiều ngày làm việc "max căng" ở phim trường. Được biết, đoàn phim đã tổ chức một đại nhạc hội thật sự, quay liveshow đến 3 ngày và các ban nhạc rock đã "cháy hết mình" trong buổi diễn.
Sau khi quay xong, Thái Hòa "bay" đến 4kg nhưng anh vẫn giữ trọn nhiệt huyết đến ngày quay cuối cùng, như chính nhân vật Thái trong phim với message: "Rock là hơi thở, là tiếng nói của tôi đây".
Tháng bảy tới đây, sẽ có rất nhiều điều để "hóng" ở một Thái Hòa xù xì, không bóng, một Thái Hòa "badass" và máu lửa nhất từ trước đến nay trên màn ảnh!
Ngự trị trên đỉnh cao ở tuổi 42, Thái Hòa (cùng Charlie) hoàn toàn có thể làm thêm vài ba phim kiểu Để Mai Tính để "đếm tiền" đều đều. Thế nhưng, anh đã không chọn con đường "ez" đó mà quyết định thử thách bản thân với Fan Cuồng.
Cho dù có thành công hay thất bại thì điều đó cũng cho thấy cái tâm làm nghề của Thái Hòa - ngôi sao số một của điện ảnh Việt Nam. Có câu ngạn ngữ: "Fortune favors the bold" (May mắn dành cho người dũng cảm).
Nguồn: kenh14.vn
Chỉ chưa đầy một thập kỷ thôi nha, từ một nghệ sĩ bình bình trong làng kịch, Thái Hòa đã leo thẳng lên hàng A-list của giới điện ảnh luôn. Cứ vài năm lại thấy anh phá đảo một kỷ lục phòng vé mới, đúng là "cháy" quá đi thôi!
Những phim có Thái Hòa cứ liên tục "trending", từ Để Mai Tính, Tèo Em rồi đến Quả Tim Máu. Mới đây nhất, Để Mai Tính 2 đã cán mốc 101 tỷ đồng và giữ ngôi vị phim Việt ăn khách nhất trong gần một năm. Xịn sò chưa kìa!
**Thành công từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ**
Không có visual điển trai kiểu oppa, không phải gương mặt gen Z (sinh năm 1974 nha các bạn), cũng không có sẵn lượng fan đông đảo từ sân khấu kịch như Trấn Thành hay Hoài Linh, song Thái Hòa vẫn trở thành "main character" màn bạc.
Bí quyết? Hai chữ "nỗ lực" thôi! Anh không tin vào chuyện ngồi chờ vận may mà luôn hustle, trau dồi skills để khi cơ hội đến thì "xoắn" ngay và luôn.
Vận may đó đã đến khi Charlie Nguyễn mời anh tham gia Để Mai Tính. Dù vai "chị Hội" vốn chỉ là nhân vật phụ, nhưng bằng diễn xuất duyên dáng của mình, Thái Hòa đã trở thành tâm điểm của phim và tạo ra cơn sốt chưa từng có ở các rạp chiếu. Sau đó anh và Charlie tiếp tục cộng tác, trở thành cặp đôi quyền lực của điện ảnh Việt luôn!
Có một chi tiết khá thú vị nè: Vốn xuất thân từ làng kịch, nhưng Thái Hòa gần như đã "nghỉ chơi" sân khấu từ vài năm nay. Nếu như một số ngôi sao khác vẫn "đa zi năng" vừa đi diễn vừa đóng phim, thì Thái Hòa 100% focus cho điện ảnh.
Anh không mấy khi xuất hiện trong những show truyền hình hay các event, cũng không nhận vai "dễ ăn" mà chọn lọc rất kỹ để mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Có lẽ vì vậy mà đến giờ, không ai còn xem "chị Hội" như một nghệ sĩ kịch lấn sân nữa mà hoàn toàn công nhận anh là ngôi sao điện ảnh xịn xò.
Cộng thêm lối sống giản dị, low-key, Thái Hòa muốn người ta đánh giá mình qua và chỉ qua những thành quả trên màn ảnh thôi - đúng chuẩn "let the work speak" ấy!
Bên cạnh đó, anh cũng đầu tư rất nhiều chất xám cho công việc viết kịch bản. Thời còn ở sân khấu, anh từng đảm nhận cả ba vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn - đúng kiểu "all-rounder" luôn! Theo chia sẻ của chính Thái Hòa, lúc đầu anh chỉ muốn explore bản thân, nhưng sau lại cảm thấy passionate với nghề đạo diễn vì được thỏa sức sáng tạo.
Khả năng biên kịch của Thái Hòa từ lâu đã được "flex" qua hai vở kịch Quả Tim Máu và Người Vợ Ma, ăn khách chẳng kém gì phim của anh. Trong đó, Người Vợ Ma là vở kịch đầu tiên khai phá thể loại kinh dị ở Sài Gòn (trendsetter thật sự!), còn Quả Tim Máu được Victor Vũ chuyển thể lên màn ảnh rất thành công vào năm 2014.
Chìa khóa để chuyển đổi từ sân khấu sang điện ảnh là sự thích nghi, và rất nhiều nghệ sĩ đã "fail" ở bước này. Nhưng với kinh nghiệm và sự cố gắng của mình, Thái Hòa đã adapt được và không bị rơi vào tình trạng "nhạt nhẽo".
Không phải trai đẹp sáu múi, anh chấp nhận nhận lấy những vai "xấu trai" và biến nhược điểm thành ưu điểm. Effort của Thái Hòa thể hiện rõ trong việc tìm "chất riêng" cho từng nhân vật - có khi là kiểu giả gái của chị Hội, có khi là sự khờ khạo của Tèo Em, hay vẻ chân chất của Cu Hù. Vai nào anh cũng tạo được sự đồng cảm và kết nối với khán giả - đó mới là tài!
**Sự cầu tiến của Thái Hòa với Fan Cuồng**
Ở thời điểm hiện tại, Thái Hòa là một trong những người hiếm hoi có thể kéo khán giả đến rạp chỉ bằng tên tuổi của mình. Thế nhưng anh không hề "ỷ lả" với những gì đã đạt được. Anh tâm niệm phim ăn khách là do kịch bản, đạo diễn, rồi công sức của cả team, chứ không chỉ của riêng "ông hoàng phòng vé" nào.
Thái Hòa cũng humble tiếp thu những ý kiến trái chiều và cho rằng chưa có vai diễn nào làm anh hoàn toàn ưng ý, không phải phim cứ doanh thu "khủng" là anh hài lòng đâu nha!
Như chính Thái Hòa thừa nhận, anh sợ đến một ngày nào đó hình ảnh của mình sẽ "nhàm" trong mắt người xem. Chính vì vậy, anh luôn tìm tòi, đào sâu các dạng nhân vật khác nhau. Đa số khán giả nhớ anh qua các vai hài, nhưng thực tế, Thái Hòa đã từng đảm nhận vai phản diện "hardcore" trong Lấy Chồng Người Ta, cũng như xuất hiện trong phim cổ trang Lửa Phật.
Nếu như Thành Lộc là "phù thủy sân khấu" thì với sự biến hóa của mình, Thái Hòa hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "phù thủy màn ảnh"!
Vào tháng 7 năm nay, Fan Cuồng được kỳ vọng sẽ là bước tiến mới của nam diễn viên trên màn ảnh. Dự án này là một "canh bạc lớn" khi kinh phí lên đến 26 tỷ, nhưng màu sắc chủ đạo lại không phải hài mà là tình cảm lãng mạn.
Thế nhưng, Thái Hòa đặt niềm tin ở Charlie Nguyễn và sẵn sàng "all in" theo vị đạo diễn Việt kiều. Bỏ lại sự hài hước, anh hóa thân làm một fan cuồng nhạc rock muốn quay về quá khứ để "fix" lịch sử.
Chuyện phim xoay quanh nhân vật Thái (Thái Hòa) dấn thân vào chuyến hành trình giúp thần tượng Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) không bị sa sút phong độ. Càng cố gắng, Thái càng làm mọi chuyện "rối tung" khiến cả hai lâm vào nhiều tình huống "dở khóc dở cười".
Để nhập vai, Thái Hòa phải research kỹ về các phong cách nhạc rock và trải qua nhiều ngày làm việc "max căng" ở phim trường. Được biết, đoàn phim đã tổ chức một đại nhạc hội thật sự, quay liveshow đến 3 ngày và các ban nhạc rock đã "cháy hết mình" trong buổi diễn.
Sau khi quay xong, Thái Hòa "bay" đến 4kg nhưng anh vẫn giữ trọn nhiệt huyết đến ngày quay cuối cùng, như chính nhân vật Thái trong phim với message: "Rock là hơi thở, là tiếng nói của tôi đây".
Tháng bảy tới đây, sẽ có rất nhiều điều để "hóng" ở một Thái Hòa xù xì, không bóng, một Thái Hòa "badass" và máu lửa nhất từ trước đến nay trên màn ảnh!
Ngự trị trên đỉnh cao ở tuổi 42, Thái Hòa (cùng Charlie) hoàn toàn có thể làm thêm vài ba phim kiểu Để Mai Tính để "đếm tiền" đều đều. Thế nhưng, anh đã không chọn con đường "ez" đó mà quyết định thử thách bản thân với Fan Cuồng.
Cho dù có thành công hay thất bại thì điều đó cũng cho thấy cái tâm làm nghề của Thái Hòa - ngôi sao số một của điện ảnh Việt Nam. Có câu ngạn ngữ: "Fortune favors the bold" (May mắn dành cho người dũng cảm).
Nguồn: kenh14.vn