Thái Hòa đòi làm vai ác: "Mình muốn phiêu lưu một chút"

f75e69151a8416ae928a.jpg


Được giao vai người chồng nhẫn nhịn trong 'Lấy chồng người ta', nhưng Thái Hòa lại xin đổi vai với Huy Khánh để trở thành Linh độc ác. Flex luôn!

"Vai diễn này đến với mình đúng lúc, đúng timing luôn á. Mình thấy khán giả đã quá quen với những vai hài hước, gây cười của mình rồi. Đây là vai phản diện đầu tiên đó!

Nó đến đúng lúc mình nghĩ cần có sự đổi mới. Đây cũng là vai diễn mình mong chờ từ lâu lắm rồi nên là hết đam mê, tâm huyết mình đổ hết vào luôn."

7892c5568021668080c4.jpg


Chủ động xin đổi vai để... làm ác nhân

Khi được hỏi về việc chuẩn bị tâm lý cho vai diễn nặng nề này, Thái Hòa kể: "Nhân vật Linh ban đầu là do Huy Khánh đóng, còn mình đóng vai chồng của Lụa. Anh Lưu Huỳnh định giao cho mình vai đó vì nó gần với mình hơn.

Nhưng mà mình thích vai phản diện từ lâu rồi và muốn phiêu lưu một chút. Nên là mình chủ động gọi cho anh Lưu Huỳnh và dành cả một ngày nói chuyện với anh ấy để xin đổi vai luôn!

Cuối cùng đạo diễn cũng đồng ý rồi. Linh khác với mình nhiều lắm nhưng cách để đi vào nhân vật thì cũng như các vai khác thôi, luôn phải đầu tư nghiêm túc.

Với mình thì dù là vai hài hay vai phản diện đều phải chuẩn bị thật kỹ càng mới dám nhận. Riêng vai Thần Tài Linh này, mức độ khó khăn của nó chắc ai xem phim cũng thấy rõ.

May là có được sự support của đạo diễn Lưu Huỳnh và hai anh em tìm được tiếng nói chung. Tạm thời mình đã chinh phục được anh đạo diễn khó tính này rồi. Vấn đề quan trọng nhất là chinh phục khán giả thì còn ở phía trước nè."

Cảnh quay đáng nhớ: Say thật vì... uống rượu thật!

"Cảnh để nhớ thì nhiều lắm vì đây là phim cực khổ nhất mà mình từng tham gia. Nó quay ở sông nước, bối cảnh nhìn tưởng bình thường nhưng nguy hiểm lắm đó, có nhiều cảnh mình và các diễn viên phải chạy trên bờ sông, đá lởm chởm sắc nhọn.

Kỷ niệm vui nhất là khi quay phim vào ngày 23 Tết, mình phải chèo thuyền một đoạn dài giữa trưa nắng. Đó là lúc nhân vật Linh uống rượu say và tới vòi tình cô Lụa.

Mình xin đạo diễn cho uống miếng rượu để cảm giác thật. Vấn đề là mình không biết uống rượu nên chẳng may say thật luôn, lúc chèo thuyền khua tay chân loạn xạ, thoại thì sai hết Cảnh đó phải quay lại rất nhiều lần nhưng anh Lưu Huỳnh vẫn không hề nổi giận nha."

99555ffeba8421fe548c.jpg


Linh có giống Joker không?


Khi được hỏi về việc một số khán giả cho rằng tạo hình và động tác hình thể trong phim gợi nhớ tới Joker trong "The Dark Knight", Thái Hòa thẳng thắn: "Thú thực mình chưa xem phim đó nên cũng không biết. Tuy nhiên mình đã được nghe nói về nhân vật đó rồi. Mình nghĩ nhân vật Linh khác Joker vì nó đời thường hơn.

Linh là thằng bán vé số và trang điểm mặt trắng giống Thần Tài trong miền Nam á. Tạo hình, diễn xuất mà anh Lưu Huỳnh muốn mình hướng tới là hình ảnh một con quái vật ghen ghét và đe dọa hạnh phúc của đôi vợ chồng Lụa - Khánh."

Thông điệp ý nghĩa đằng sau nhân vật bạo lực

Về thông điệp trong cách xây dựng nhân vật, anh chia sẻ: "Mình nghĩ nếu như Thần Tài Linh sống mà biết yêu thương, bớt bạo lực đi, bớt sự ích kỷ trong con người đi thì sẽ tránh được bi kịch như trong phim. Thông điệp là mọi người nên sống cảm thông, mở lòng với nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

Khi được hỏi về hình tượng người cha tốt (cả anh và Huy Khánh đều đóng vai người cha trong phim), Thái Hòa nói: "Đó phải là một người cha biết lo lắng cho con cái bằng cách sống có trách nhiệm với bản thân. Biết quý trọng bản thân, trách nhiệm với công việc, với mọi thứ để đường dài có thể lo cho con mình một cuộc sống hạnh phúc hơn mới đúng là một người cha tốt."

1c729bf6b274409d791d.jpg


Nói về xu hướng phim hài "dễ dãi"

Là diễn viên hài được yêu mến, Thái Hòa có cái nhìn khách quan về xu hướng làm phim hài hiện nay: "Mình nghĩ xu thế này phát triển vì phim hài có vốn đầu tư không quá cao, lượng khán giả yêu thích dòng phim này lại nhiều. Chính cái đó quyết định doanh thu của phim, thành thử khó trách được các nhà làm phim vì khi kinh doanh, ai cũng muốn có lời.

Mình cũng không nghĩ là bây giờ họ cứ chạy theo hài mà quên đi trách nhiệm của mình với phim ảnh đâu. Mọi người vẫn nói Phước Sang hay làm mấy phim hài "nhảm" nhưng bên cạnh đó, anh ấy vẫn cố gắng làm những bộ phim có tính nghệ thuật cao như Áo lụa Hà Đông.

Đạo diễn Charlie Nguyễn làm nhiều phim hài như Cưới ngay kẻo lỡ, Long Ruồi, Để Mai tính nhưng trước đó, anh ấy đã làm Dòng máu anh hùng.

Bộ phim đó tốn nghe đâu tới 2 triệu USD (khoảng hơn 40 tỷ đồng) và khi chiếu ở Việt Nam thì chắc chắn không gỡ nổi vốn rồi. Mình nghĩ các nhà làm phim Việt Nam đang cố gắng vừa làm được cho mình, lại vừa làm được cho khán giả. Cần cảm thông cho họ chút xíu. Trừ những ai làm phim quá nhảm, quá coi thường khán giả thì mình hoàn toàn không ủng hộ."

Dự án sắp tới: Bận rộn với lịch trình kín mít

Về dự án mới, Thái Hòa cho biết: "Mình có hai bộ phim mới, một làm với Charlie Nguyễn, một với Dustin Nguyễn nhưng cả hai cái đang bị trùng lịch nhau nên đang phải tìm cách sắp xếp thời gian cho hợp lý.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top