Thái hậu duy nhất làm hoàng đế phá luật xây lăng tẩm: Câu chuyện xúc động về bà nội tuyệt vời nhất lịch sử nhà Thanh

1f043483d32a25c2257c.jpg


Nói đến thời nhà Thanh, ai cũng biết đến Từ Hi Thái hậu quyền lực, nhưng ít ai biết có một vị thái hậu khác đã khiến cả hoàng đế phải "phá kèo" luật tổ tông để xây lăng tẩm riêng cho bà. Đó chính là Hiếu Trang thái hoàng thái hậu - một bà nội quốc dân thực thụ!

82898a2d9cfe9209099a.jpg


56b694afc8cb1a0ff817.jpg


**Background xịn sò của Hiếu Trang thái hậu**

Hiếu Trang thái hoàng thái hậu (1613 – 1688) không phải dạng vừa đâu nha. Bà xuất thân từ gia tộc Mông Cổ siêu khủng, là dòng dõi trực hệ em trai Thành Cat Tu Han luôn á! Bà là phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ đẻ vua Thuận Trị và là bà nội (tổ mẫu) của Khang Hi đế.

Không chỉ có dòng dõi xịn, bà còn nổi tiếng thông minh, sắc sảo và bản lĩnh vô cùng. Sử sách ghi nhận bà là người có công to lớn trong việc ổn định triều đình nhà Thanh buổi đầu lập quốc, đồng thời đặt nền móng vững chắc để cháu nội Khang Hi sau này mở ra thời đại "Khang – Càn thịnh thế" huy hoàng

Điểm đặc biệt nhất? Bà hoàn toàn không "ham quyền" như nhiều thái hậu khác. Bà chọn cách âm thầm đứng sau hậu thuẫn, giúp vua cân bằng các thế lực mà không hề có ý định nhiếp chính. Respect!

a826c05d43975f671842.jpg


**Di ngôn gây "drama" của thái hậu**

Trước khi qua đời, Hiếo Trang thái hậu để lại di ngôn khiến mọi người bất ngờ: "Thái Tông (chỉ Hoàng Thái Cực) đã an nghỉ lâu rồi, đừng vì ta mà quấy rầy đến người. Hơn nữa tâm huyết của ta đã dành trọn cho hai cha con Hoàng đế, chỉ cần được an táng gần Hiếu lăng là ta mãn nguyện rồi".

Nghĩa là bà không muốn được chôn cùng chồng (theo đúng luật), mà chỉ muốn nằm gần con trai - Hoàng đế Thuận Trị thôi. Vừa hiếu vừa tình, cảm động quá đi mất

**Khang Hi - cháu nội "chuẩn mực hiếu thảo"**

Năm Khang Hi thứ 26, khi bà bệnh nặng, vua Khang Hi túc trực ngày đêm bên ngoài Từ Ninh Cung. Ông còn cầu trời xin giảm tuổi thọ của mình để tăng tuổi thọ cho bà nội nữa! Sadly, bà vẫn không qua khỏi.

Tháng 12 năm Khang Hi thứ 26 (1687), Hiếu Trang thái hoàng thái hậu qua đời tại Từ Ninh Cung. Tương truyền Khang Hi đau buồn đến mức khóc nhiều ngày liền, thậm chí còn ngất xỉu luôn

Điều kỳ lạ là di thể của bà được giữ lại ở Từ Ninh Cung nhiều tuần, còn Khang Hi thì liên tục đến thủ tang ngay cả trong dịp Tết.

bb172f5ae6000ef717f1.jpg


Tháng Giêng năm sau, di thể được chuyển đến Tấn cung. Đến tháng 4, Khang Hi tự tay hộ tống quan tài của bà đến Tạm An Phụng điện gần Hiếu Lăng của Thuận Trị đế.

55becca1acb43334372d.jpg


Để xây Tạm An Phụng điện, Khang Hi còn phá bỏ 5 gian phòng ở Từ Ninh cung và "copy" toàn bộ kiến trúc sang đó. Nhưng đây chỉ là nơi tạm, chứ chưa phải lăng tẩm chính thức.

**Plot twist: Ung Chính phá luật vì bà!**

Đây là lúc vấn đề nảy sinh: Theo luật nhà Thanh, hoàng hậu/thái hậu qua đời phải được hợp táng với chồng, không được xây lăng riêng. Vậy mà di ngôn của bà lại muốn nằm riêng gần con trai. Khang Hi đau đầu vì không biết xử lý sao cho phải ‍

Rồi đến đời vua Ung Chính, ông đã làm một việc chưa từng có: BỎ QUA luật tổ tông, ra lệnh xây dựng Chiêu Tây Lăng làm lăng tẩm riêng cho Hiếu Trang thái hậu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày cưới của bà và Hoàng Thái Cực.

Thế là Hiếo Trang thái hoàng thái hậu trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh được xây lăng tẩm riêng biệt! Đó là đặc quyền mà chỉ có bà mới được hưởng, bởi công lao và nhân cách của bà quá vĩ đại

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top