Thái hậu bất nhân giết con ruột vì trai đẹp: Cái kết thê thảm cho drama cung đấu đỉnh nhất lịch sử

BinBobo

New member
e01c94d6dc4ab776812b.jpg


Ủa nghe hơi sốc nhưng mà câu chuyện mẹ giết con trai ruột chỉ để bảo vệ tình trẻ và tiếp tục sống cuộc đời "thoải mái" là có thật nha mọi người ơi! Đây chính là drama đỉnh cao đời Bắc Ngụy, Trung Hoa thời xưa. Nhưng mà karma không bao giờ quên địa chỉ nhà ai đâu...

Nói về chuyện giết người thân vì quyền lực thì trong lịch sử phong kiến Trung Hoa cũng không phải hiếm rồi. Nhưng mà mẹ giết con chỉ vì muốn giữ tình trẻ và tự do "yêu đương" thì nghe hơi out of imagination quá phải không? Thế mà đây lại là chuyện có thật 100% đời Bắc Ngụy đó!

8654ec22744e905a9382.png


Cô gái vàng trong làng được trời sinh ra đã mang "main character energy" ✨

Nhân vật chính trong drama lần này chính là Thái hậu Hồ thị. Theo sử sách ghi lại, chị em sinh ra trong gia đình quan lại Tư đồ thời Bắc Tề.

Huyền thoại bắt đầu từ ngày chị sinh ra luôn nè: bầu trời bốn phương hào quang đỏ rực khiến dân chúng ai cũng tò mò muốn biết. Các thầy bói, thầy cúng nhìn hiện tượng lạ này liền đoán rằng Hồ thị sau này chắc kèo trở thành quốc mẫu luôn!

Và quẻ bói linh thiêng đó đã ứng nghiệm nhanh vậy! Đến tuổi "gả chồng", Hồ thị được Tuyên Vũ Đế triệu vào cung làm Thừa Hoa - một chức phi tần của triều Bắc Ngụy.

Vốn đã xinh đẹp, thông minh lại còn mang "cốt cách phú quý" từ trong trứng nước, cộng thêm điềm lành lúc sinh ra nên từ khi vào cung, Hồ thị được Hoàng đế cưng chiều hết nấc, sống cuộc đời "vợ yêu" chuẩn không cần chỉnh!

f0e8e485c9d60e533f8d.jpg


Không lâu sau, chị em sinh được một cậu con trai tên là Nguyên Hủ. Đứa bé này cũng được Tuyên Vũ Đế yêu quý vô cùng và phong luôn làm Thái tử.

Plot twist ở đây là: thời Bắc Ngụy có luật rất "máu lạnh" là bất kỳ ai mà con được phong Thái tử thì mẹ phải chết (vì sợ Thái hậu lộng quyền làm loạn triều đình). May thay Hồ thị quá được "ưu ái" nên đã vượt qua "death flag" này an toàn!

Hoàng đế mất, Thái hậu nắm quyền và flex luôn "trẫm" như Hoàng đế

Sau khi thoát nạn nhờ con trai được làm người kế vị, Hồ thị được thăng hạng thành Sung Hoa. Từ đây, cuộc sống của chị em êm đềm, hạnh phúc, được mọi người kính trọng... cho đến khi Tuyên Vũ Đế qua đời

Năm 515, Tuyên Vũ Đế băng hà, con trai Hồ thị là Nguyên Hủ lên ngôi khi mới... 6 tuổi! Còn Hồ thị được phong làm Thái phi.

Nhưng mà Thái hậu Cao thị - chính thất của tiên đế lại nghĩ: "Ủa Nguyên Hủ còn bé tẹo vậy thì chắc quyền lực rơi hết vào tay Hồ Thái phi rồi!" Thế là bà âm mưu giết Hồ thị năm lần bảy lượt luôn!

0a33d40adee5f511e78a.jpg


Nhưng may thay Hồ thị mạng to, qua bao năm vẫn sống khỏe re, vẫn cùng con trai "cầm trịch" triều đình. Cao Thái hậu bực mình quá nên... xuống tóc đi tu luôn!

Lúc này, Hồ thị chính thức trở thành Hồ Hoàng Thái hậu và nắm trọn quyền lực tối cao triều Bắc Ngụy: quần thần gọi bằng "Hoàng Thái hậu điện hạ", sau đổi thành "Hoàng Thái hậu bệ hạ", còn Hồ thị thì tự xưng là "trẫm" luôn. Slay queen tự nhiên! ‍♀️

Thú vui của Thái hậu 33 tuổi: "Sưu tập" trai đẹp như... đam mỹ

Tuy nhiên, do Hồ Thái hậu cai trị hơi "mềm tay" nên triều chính Bắc Ngụy cứ yếu dần. Dân chúng than trời, thiên tai liên tục, quan lại thì tham nhũng nhan nhản. Tất nhiên các quan đại thần đều thấy nhưng chưa ai dám lên tiếng "diss" Thái hậu.

Và vì cứ nghĩ triều chính "chill phết", các buổi thiết triều đều nhàn nhã không ai có ý kiến gì, Hồ Thái hậu liền... sinh "side quest" để bớt chán!

75f8ff55986706fc02a5.jpg


"Side quest" đó chính là hoang đàng, thích "sưu tầm" các trai trẻ đẹp trai! Cụ thể, Hồ Thái hậu 33 tuổi này cực kỳ "nhiệt tình" trong việc tìm kiếm mỹ nam, dù ở đâu cũng cho người gọi vào cung để... phỏng vấn.

Ai đạt "tiêu chuẩn tuyển dụng" thì được giữ lại cung, ngày ngày hầu hạ bà. Và spotlight nhất trong list tình nhân chính là Nguyên Dịch - một đại mỹ nam mà Thái hậu mê mệt không lối thoát!

Nhưng vì quá yêu chiều "tình trẻ", Thái hậu không nhận ra mình đang "đi xuống" trong con đường cai trị, trong khi con trai Hoàng đế còn quá nhỏ.

Và rồi, khi Nguyên Dịch ngày càng lộng hành, nắm quyền gần như "thống trị" cung đình, các quan đại thần mới thật sự "ra tay" để Thái hậu tỉnh ngộ.

6f8b373932c7b6da25bb.jpg


Sau 5 năm bị "phạt" vì quá mê trai, Thái hậu vẫn không chừa♀️

Tháng 7 năm 520, Nguyên Xoa và Lưu Đằng (hai đại thần trong triều) tố cáo Nguyên Dịch tội "mưu phản" rồi lấy cớ đó làm coup chống lại Hồ Thái hậu và Nguyên Dịch.

Kết quả: Nguyên Dịch bị giết, còn Hồ Thái hậu bị quản thúc trong cung, ngày ngày "suy ngẫm về cuộc đời".

5 năm sau, lệnh cấm túc được bỏ, Hồ Thái hậu tiếp tục nắm quyền nhiếp chính cùng con trai Nguyên Hủ.

Nghĩ rằng sau 5 năm bị "giam" chắc bà sẽ tỉnh ngộ, coi giang sơn xã tắc là trọng... Nhưng không, chị em vẫn "chứng nào tật nấy"! Lần này tình nhân mới là Trịnh Nghiễm.

2f82aa46c8ae598b9dcc.jpg


Tuy nhiên, khi Hồ Thái hậu trao quá nhiều quyền cho Trịnh Nghiễm cũng là lúc Nguyên Hủ đã... lớn.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi này thấy mẹ mình "quá đà" nên dùng quyền lực của người nắm ngai vàng, Nguyên Hủ cố gắng ngăn Hồ Thái hậu tiếp tục "làm xấu mặt" Hoàng tộc.

Thái hậu giết con ruột để giữ tình trẻ và cái kết đắng lòng

Thấy con trai không còn "nghe lời" như xưa, Thái hậu không thể ngồi yên.

Bà "phản đòn" con ruột bằng nhiều cách: giết những người thân tín của Nguyên Hủ, giết cả các cận thần chỉ trích mình. Mối quan hệ mẹ con từ đây rạn nứt nghiêm trọng. Còn Trịnh Nghiễm thì lợi dụng tình hình, tiếp tục tác oai tác quái.

291f6106c3d441401507.jpg


Không chịu được nữa, năm 528, vì quá ghét Trịnh Nghiễm, Hoàng đế Nguyên Hủ gọi viện binh từ ngoại thành đánh vào triều đình để giết Trịnh Nghiễm.

Tuy nhiên, trước khi quân cứu viện tới nơi thì chuyện đã lọt tai Hồ Thái hậu. Bà tức giận... hạ độc giết chết Nguyên Hủ - chính đứa con trai ruột thịt của mình! Năm đó, Nguyên Hủ mới 19 tuổi.

Giết thiên tử = tội không thể tha thứ, dù người ra tay là Thái hậu đi nữa!

Và Hồ Thái hậu đã phải trả giá đắt cho hành vi "mất hết nhân tính" của mình: Bà bị quân cứu viện dìm chết dưới sông Hoàng Hà trước khi kịp xuống tóc trốn vào chùa. Còn tình nhân Trịnh Nghiễm thì bỏ mặc bà, "cao chạy xa bay" không ai biết tung tích!

Karma đúng là không bao giờ sai địa chỉ nhỉ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top