SunSweet5566
New member
Ơ kìa, câu chuyện này nghe mà tức á nha! Một anh chồng ở Hưng Hà, Thái Bình dù đã có vợ và 4 đứa con rồi nhưng lại nhẫn tâm đánh đuổi cả nhà ra ngoài, rồi đưa người phụ nữ khác về sống chung như vợ chồng suốt mấy năm trời
Chính quyền địa phương đã vào cuộc hòa giải, Công an xã cũng lập biên bản "trục xuất" người đàn bà cư trú bất hợp pháp rồi nhưng mà... sự việc vẫn đâu vào đấy luôn. Chuyện này xảy ra ngay tại thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đấy các bạn ơi.
Một mình nuôi 4 đứa con, nghe mà thương quá
Từ một lá đơn kêu cứu đầy tâm sự của một người vợ tần tảo, lam lũ nhưng lại có cuộc sống gia đình bất hạnh, thường xuyên bị chồng đánh đập, hắt hủi ròng rã nhiều năm, phóng viên đã lần theo địa chỉ để tìm hiểu sự thật.
Sau nhiều lần liên hệ, người đàn bà tuổi lục tuần cuối cùng cũng đồng ý gặp tại nhà cô con gái cả ở thôn Hải Triều. Bà là Nguyễn Thị Định (SN 1954), vừa cùng người con gái thứ hai từ Phú Thọ về.
Tâm sự với phóng viên, bà Định kể rằng năm 1972 bà kết hôn với ông Vũ Đình Chăm (SN 1952, người cùng xã) và đến nay đã có 4 người con, 2 trai 2 gái.
Hơn nửa đời người, các con bà Định đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng rồi, nhưng người đàn bà với gương mặt khắc khổ vẫn "trăm mối tơ vò" khi nhắc đến cuộc sống gia đình đầy cay đắng.
Bà Định kể, ngày mới cưới, gia đình bên nội không có đất nên phải ở nhờ nhà ngoại. Đến năm 1976 mới xin được UBND xã một mảnh đất để làm nhà ở.
Sau khi kết hôn, ông Chăm đi làm công nhân xây dựng trên thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và rất ít khi về nhà. Trong thời gian này, ông Chăm có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ làm cùng công ty. Từ đó, tính nết anh ta thay đổi hẳn, mỗi lần về nhà lại cáu gắt và hay chê bai vợ.
Từ năm 1975 – 1987, bà Định lần lượt sinh được 4 người con là Vũ Thị Ngân (SN 1975); Vũ Thị Tiến (SN 1978); Vũ Đình Mạnh (SN 1982) và Vũ Đình Hạnh (SN 1987). Đây cũng là những năm tháng cơ cực nhất với bà.
Sau khi sinh con, bà tưởng chồng sẽ thay đổi, yêu vợ thương con hơn, nhưng không! Anh ta vô tâm không quan tâm gì đến gia đình, bỏ bê vợ con, đi biền biệt không về, cũng chẳng gửi tiền về khiến bà phải làm lụng cật lực nuôi các con ăn học.
Bà Định chua chát: "Chồng bỏ đi biền biệt, 29 – 30 Tết mới về cũng không cho vợ con đồng tiền nào. Tôi ở nhà làm lụng vất vả, không có nghề nghiệp cố định, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và đi cắt cỏ làm thuê làm mướn để nuôi con. May nhà ngoại thương các cháu và giúp đỡ nhiều nên các cháu mới được đi học cho bằng bạn bằng bè".
Cấm cửa vợ con, đưa người khác về làm "ô sin" - drama kinh hoàng!
Theo lời bà Định, sau khi đứa con trai thứ ba được 10 tuổi, ông Chăm thường xuyên về nhà hơn nhưng lại kiếm cớ gây sự, chửi bới, mắng nhiếc vợ con. Thậm chí nhiều lần còn đánh đập vợ nhưng bà Định không kêu ca, oán trách mà âm thầm chịu đựng.
Rồi một ngày, bất ngờ ông Chăm dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà giới thiệu là bạn làm cùng công ty, sau đó còn hùng hồn tuyên bố với dòng họ sẽ lấy người này làm vợ hai luôn á!
Biết tin, người trong gia đình ông Chăm, từ bên nội đến ngoại đều khuyên can nhưng anh ta bỏ ngoài tai, thậm chí còn thường xuyên dẫn người phụ nữ đó về nhà khiến cuộc sống mẹ con bà Định đảo lộn hoàn toàn.
Ban đầu bà Định không tin chồng mình bội bạc mà vẫn nghĩ do áp lực công việc, nhưng khi chồng chính thức công khai mối quan hệ với người phụ nữ kia trước mặt cả dòng họ và các con, bà suy sụp hoàn toàn. Chịu biết bao đắng cay tủi nhục, nuôi con khôn lớn, bà vẫn nín nhịn không dám kêu ca.
"Chồng tôi chê tôi gầy, xấu, bẩn, mỗi lần về đều dẫn theo người phụ nữ đó rồi sinh sự chửi bới vợ con. Có lần ông ấy dúi mặt tôi vào tường, rồi dọa sẽ đuổi mấy mẹ con tôi ra đường", bà Định nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Bị đánh đập ngày càng nhiều, có lần bà Định phải nhập viện luôn. Nhiều người khuyên bà viết đơn ly hôn để giải thoát.
Sau nhiều lần khuyên không được, bà Định đã viết đơn ly hôn. Nhưng biết tin, ông Chăm không những không ký mà còn đánh vợ thậm tệ rồi bỏ lên Việt Trì sống với người tình.
Đầu năm 2009, ông Chăm bất ngờ đưa một người phụ nữ về ở hẳn tại nhà. Như có kế hoạch từ trước, ông ta tìm cớ hắt hủi vợ con rồi quăng hết đồ đạc ra ngoài, thay ổ khóa rồi đuổi vợ con ra đường, cấm cửa luôn!
"Tôi có làm đơn gửi lên xã, Công an đã lập biên bản, nhưng ông Chăm nói với Công an là không muốn ly hôn. Ông ta khai là do vợ cả tự bỏ đi nên thuê người phụ nữ về làm 'ô sin'", bà Định cho biết.
Hòa giải mãi không xong
Tại biên bản về việc giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Định, ngày 30/1/2016, ông Nguyễn Quang Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lễ đã tiến hành hòa giải giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, bà Định không đồng ý hòa giải mà muốn ly hôn do ông Chăm có mối quan hệ với người thứ 3, bà cũng cho biết đã gửi đơn lên Tòa án.
Anh Vũ Đình Mạnh (con trai bà Định) buồn bã chia sẻ: "Bố tôi là một người háo sắc, trước khi bỏ mẹ tôi đã quan hệ với một người phụ nữ khác rồi. Nay bố tôi lại đưa người đàn bà khác về rồi kiếm cớ đuổi mấy mẹ con tôi ra khỏi nhà, thay khóa cổng không cho về. Không có nhà ở, tôi phải lên Lai Châu làm ăn, mẹ tôi đi làm ô sin cho người ta, ngày giỗ ngày tết về nhà thắp hương thì bị vứt bỏ hết hoa quả".
Theo tìm hiểu, mặc dù chưa chính thức ly hôn với bà Nguyễn Thị Định, nhưng ông Vũ Đình Chăm lại chung sống như vợ chồng với một người đàn bà tên Đào Thị Ninh (quê Phú Thọ) nhiều năm qua. Đáng chú ý, bà Ninh lại không có lý lịch rõ ràng tại địa phương.
Nguồn: kenh14.vn