Chuyện bắt đầu từ drama trên mạng giữa võ sĩ Muay Thái Trương Hằng Thao và một "chiến binh bàn phím" tên An Nhiễm. Anh bạn An Nhiễm này nổi máu troll cực mạnh: "Hãy so găng xem ai mạnh hơn, tôi thực sự muốn xem anh có biết chiến đấu thật không. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Anh đang sợ ư?"
Trương Hằng Thao đáp trả cực gắt: "Tốt thôi. Chào mừng cậu đến với phòng tập của tôi. Hãy đến và đấu với tôi. Tôi sẽ trả tiền thuê sàn đấu. Đừng nói thêm gì nữa, chứng minh bằng hành động đi". Ơ kìa, nhiệt tình quá nhỉ!
Cuối cùng thì An Nhiễm cũng tìm đến phòng tập của Hằng Thao ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Hai người lên sàn đấu mà không có trọng tài luôn á. An Nhiễm ngoài đeo găng tay còn đeo thêm một miếng bảo vệ háng. Luật thi đấu cho phép sử dụng cả đòn tay và chân.
Và rồi... kết quả không ngờ đến thế này! Anh bạn An Nhiễm lộ ngay là không hề biết võ gì cả. Không những không đấm được cú nào ra hồn mà còn chẳng biết tư thế cơ bản nhất để tự vệ. Trương Hằng Thao với hàng loạt cú đòn dồn dập đã hạ gục đối thủ chỉ trong ít giây. Đúng là "anh hùng bàn phím" thật sự!
Tuy nhiên, drama càng thêm căng khi võ sĩ Muay Thái còn bồi thêm vài cú đá vào mặt An Nhiễm bất chấp đối phương đã ngã xuống rồi. Netizen Trung Quốc và truyền thông không ủng hộ hành động này của Trương Hằng Thao chút nào.
Trang QQ bình luận: "Trên thực tế, để tổ chức một cuộc đấu phải có sự giám sát của cơ quan chức năng. Hai bên phải được kiểm tra kỹ càng xem có đủ điều kiện thi đấu không. Và trọng tài là điều bắt buộc. Trong các cuộc đấu chính thức, hành động đá vào mặt khi An Nhiễm đã ngã xuống của Trương Hằng Thao sẽ bị phạt nặng.
Một trận đấu kiểu như thế không được khuyến khích. Nó tạo ra một hình ảnh tiêu cực khi võ sĩ dùng trận đấu trái quy định để hả cơn giận. Ngoài ra, trận đấu có thể dẫn đến thương tích nặng hoặc thậm chí một trong hai bên thiệt mạng". Nói chung là rất nguy hiểm nha!
Võ sư Thái Cực Dương Nặc Tân cũng lên tiếng: "Một cuộc đấu võ thuật đơn thuần là để phân định thắng thua, đừng để nó biến thành màn hạ nhục bên thua cuộc, điều đó sẽ khiến thù oán kéo dài đến cả ngoài sàn đấu. Người chiến thắng vốn cũng chỉ là một người bình thường. Còn người thua có khi lại cố gắng báo thù bằng một cách nào đó. Cuối cùng, cả hai bên sẽ phải chịu những thiệt hại không đáng có".
Nguồn: soha.vn
Trương Hằng Thao đáp trả cực gắt: "Tốt thôi. Chào mừng cậu đến với phòng tập của tôi. Hãy đến và đấu với tôi. Tôi sẽ trả tiền thuê sàn đấu. Đừng nói thêm gì nữa, chứng minh bằng hành động đi". Ơ kìa, nhiệt tình quá nhỉ!
Cuối cùng thì An Nhiễm cũng tìm đến phòng tập của Hằng Thao ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Hai người lên sàn đấu mà không có trọng tài luôn á. An Nhiễm ngoài đeo găng tay còn đeo thêm một miếng bảo vệ háng. Luật thi đấu cho phép sử dụng cả đòn tay và chân.
Và rồi... kết quả không ngờ đến thế này! Anh bạn An Nhiễm lộ ngay là không hề biết võ gì cả. Không những không đấm được cú nào ra hồn mà còn chẳng biết tư thế cơ bản nhất để tự vệ. Trương Hằng Thao với hàng loạt cú đòn dồn dập đã hạ gục đối thủ chỉ trong ít giây. Đúng là "anh hùng bàn phím" thật sự!
Tuy nhiên, drama càng thêm căng khi võ sĩ Muay Thái còn bồi thêm vài cú đá vào mặt An Nhiễm bất chấp đối phương đã ngã xuống rồi. Netizen Trung Quốc và truyền thông không ủng hộ hành động này của Trương Hằng Thao chút nào.
Trang QQ bình luận: "Trên thực tế, để tổ chức một cuộc đấu phải có sự giám sát của cơ quan chức năng. Hai bên phải được kiểm tra kỹ càng xem có đủ điều kiện thi đấu không. Và trọng tài là điều bắt buộc. Trong các cuộc đấu chính thức, hành động đá vào mặt khi An Nhiễm đã ngã xuống của Trương Hằng Thao sẽ bị phạt nặng.
Một trận đấu kiểu như thế không được khuyến khích. Nó tạo ra một hình ảnh tiêu cực khi võ sĩ dùng trận đấu trái quy định để hả cơn giận. Ngoài ra, trận đấu có thể dẫn đến thương tích nặng hoặc thậm chí một trong hai bên thiệt mạng". Nói chung là rất nguy hiểm nha!
Võ sư Thái Cực Dương Nặc Tân cũng lên tiếng: "Một cuộc đấu võ thuật đơn thuần là để phân định thắng thua, đừng để nó biến thành màn hạ nhục bên thua cuộc, điều đó sẽ khiến thù oán kéo dài đến cả ngoài sàn đấu. Người chiến thắng vốn cũng chỉ là một người bình thường. Còn người thua có khi lại cố gắng báo thù bằng một cách nào đó. Cuối cùng, cả hai bên sẽ phải chịu những thiệt hại không đáng có".
Nguồn: soha.vn