Từng cầm tấm bằng thạc sĩ xịn sò từ trường đại học danh tiếng và có công việc ổn như đinh đóng cột, nhưng cô gái này lại khiến dân tình choáng váng khi "chuyển hướng" sang nghề xăm lông mày
**Thạc sĩ Thanh Hoa làm thợ xăm lông mày – chuyện gì đây?**
Yoyo quê ở Quảng Châu, tốt nghiệp cử nhân Đại học Truyền thông Trung Quốc và có thêm tấm bằng thạc sĩ từ Học viện Nghệ thuật & Thiết kế, Đại học Thanh Hoa luôn nha. Cô từng làm việc tại công ty lớn, thậm chí còn đỗ kỳ thi công chức (mà ai cũng mơ ước ấy), nhưng cuối cùng lại quyết định trở thành... nghệ sĩ xăm lông mày
Năm 2025, hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa ngồi tạo dáng chân mày cho khách viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhờ làn sóng "famous" này, Yoyo thu về tháng đỉnh nhất lên tới 100.000 NDT (gần 390 triệu đồng) Nhưng thay vì mừng rỡ, cô lại thấy áp lực vì nghề dịch vụ không phải lúc nào cũng "ăn nên làm ra". Có những tháng thu nhập của Yoyo chỉ còn 20.000-30.000 NDT (khoảng 77-116 triệu đồng) thôi.
Hiện tại, Yoyo sở hữu 2 studio, một ở Bắc Kinh và một ở Quảng Châu. Ở đây cô vừa là quản lý, vừa là nhân viên chăm sóc khách hàng, đồng thời điều hành cả nhóm học viên nữa.
**Mẹ từng khóc lóc phản đối quyết định của con gái**
Mặc dù thu nhập thiếu ổn định, nhưng Yoyo vẫn chill: "Tôi có thể chấp nhận cả những lúc thành công lẫn thất bại và đối mặt với chúng một cách bình tĩnh". Vì đã chọn nghề có nhiều biến động rồi thì phải chấp nhận thăng trầm thôi!
Quyết định làm nghề phun xăm của Yoyo từng khiến mẹ cô thất vọng tràn trề. "Con học ở những trường tốt như vậy, sao lại đi làm nghề này?", mẹ cô từng khóc và phản đối cực mạnh luôn
Nhưng sau hơn 1 năm chứng kiến con gái làm việc nghiêm túc và tự gây dựng sự nghiệp, gia đình đã "quay xe" hoàn toàn. Giờ mẹ Yoyo thường xuyên ghé studio để phụ dọn dẹp, chăm cây cảnh và hỗ trợ những việc lặt vặt cho con.
"Mẹ tôi không còn lo lắng về nghề nghiệp của tôi nữa, mà chỉ quan tâm xem hôm nay tôi có mệt không và khách hàng có gây khó khăn gì cho tôi không", Yoyo chia sẻ
**"Học Thanh Hoa để làm thợ xăm lông mày à?" – Yoyo đáp trả cực gắt**
Không chỉ mẹ của Yoyo, nhiều người từng "ném đá" cho rằng cô đang lãng phí việc học hành khi trở thành nghệ sĩ xăm lông mày. Đáp lại những lời chê bai, Yoyo nói rằng nếu mọi người chỉ nghĩ rằng học hành chăm chỉ, vào được trường top và tìm được công việc "xịn" mới không lãng phí, thì chắc chắn cô không đáp ứng được tiêu chuẩn đó rồi.
Nhưng cô tin rằng áp dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế chính là không lãng phí. Yoyo nhấn mạnh: việc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa cho phép cô tự do chọn làm nghề xăm lông mày, chứ không bị gò bó vào một nghề nghiệp cụ thể nào cả
Một số người còn bảo khoản tiền cha mẹ bỏ ra cho Yoyo học hành là lãng phí. Yoyo đã đáp trả cực thuyết phục: "Giáo dục thực sự không chỉ dựa trên việc học tập và làm việc, mà còn được đo lường bằng sự phát triển suốt đời của một người. Vào được một trường tốt và cuộc sống mà tôi trải nghiệm ở đó là những gì tôi theo đuổi vào thời điểm đó, mang lại cho tôi niềm vui. Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy kiếm tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, vì vậy tôi đã nỗ lực tiến về phía trước. Mỗi bước đi đều mang lại cho tôi niềm vui, và thế là đủ."
Nguồn: soha.vn
**Thạc sĩ Thanh Hoa làm thợ xăm lông mày – chuyện gì đây?**
Yoyo quê ở Quảng Châu, tốt nghiệp cử nhân Đại học Truyền thông Trung Quốc và có thêm tấm bằng thạc sĩ từ Học viện Nghệ thuật & Thiết kế, Đại học Thanh Hoa luôn nha. Cô từng làm việc tại công ty lớn, thậm chí còn đỗ kỳ thi công chức (mà ai cũng mơ ước ấy), nhưng cuối cùng lại quyết định trở thành... nghệ sĩ xăm lông mày
Năm 2025, hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa ngồi tạo dáng chân mày cho khách viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhờ làn sóng "famous" này, Yoyo thu về tháng đỉnh nhất lên tới 100.000 NDT (gần 390 triệu đồng) Nhưng thay vì mừng rỡ, cô lại thấy áp lực vì nghề dịch vụ không phải lúc nào cũng "ăn nên làm ra". Có những tháng thu nhập của Yoyo chỉ còn 20.000-30.000 NDT (khoảng 77-116 triệu đồng) thôi.
Hiện tại, Yoyo sở hữu 2 studio, một ở Bắc Kinh và một ở Quảng Châu. Ở đây cô vừa là quản lý, vừa là nhân viên chăm sóc khách hàng, đồng thời điều hành cả nhóm học viên nữa.
**Mẹ từng khóc lóc phản đối quyết định của con gái**
Mặc dù thu nhập thiếu ổn định, nhưng Yoyo vẫn chill: "Tôi có thể chấp nhận cả những lúc thành công lẫn thất bại và đối mặt với chúng một cách bình tĩnh". Vì đã chọn nghề có nhiều biến động rồi thì phải chấp nhận thăng trầm thôi!
Quyết định làm nghề phun xăm của Yoyo từng khiến mẹ cô thất vọng tràn trề. "Con học ở những trường tốt như vậy, sao lại đi làm nghề này?", mẹ cô từng khóc và phản đối cực mạnh luôn
Nhưng sau hơn 1 năm chứng kiến con gái làm việc nghiêm túc và tự gây dựng sự nghiệp, gia đình đã "quay xe" hoàn toàn. Giờ mẹ Yoyo thường xuyên ghé studio để phụ dọn dẹp, chăm cây cảnh và hỗ trợ những việc lặt vặt cho con.
"Mẹ tôi không còn lo lắng về nghề nghiệp của tôi nữa, mà chỉ quan tâm xem hôm nay tôi có mệt không và khách hàng có gây khó khăn gì cho tôi không", Yoyo chia sẻ
**"Học Thanh Hoa để làm thợ xăm lông mày à?" – Yoyo đáp trả cực gắt**
Không chỉ mẹ của Yoyo, nhiều người từng "ném đá" cho rằng cô đang lãng phí việc học hành khi trở thành nghệ sĩ xăm lông mày. Đáp lại những lời chê bai, Yoyo nói rằng nếu mọi người chỉ nghĩ rằng học hành chăm chỉ, vào được trường top và tìm được công việc "xịn" mới không lãng phí, thì chắc chắn cô không đáp ứng được tiêu chuẩn đó rồi.
Nhưng cô tin rằng áp dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế chính là không lãng phí. Yoyo nhấn mạnh: việc tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa cho phép cô tự do chọn làm nghề xăm lông mày, chứ không bị gò bó vào một nghề nghiệp cụ thể nào cả
Một số người còn bảo khoản tiền cha mẹ bỏ ra cho Yoyo học hành là lãng phí. Yoyo đã đáp trả cực thuyết phục: "Giáo dục thực sự không chỉ dựa trên việc học tập và làm việc, mà còn được đo lường bằng sự phát triển suốt đời của một người. Vào được một trường tốt và cuộc sống mà tôi trải nghiệm ở đó là những gì tôi theo đuổi vào thời điểm đó, mang lại cho tôi niềm vui. Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy kiếm tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, vì vậy tôi đã nỗ lực tiến về phía trước. Mỗi bước đi đều mang lại cho tôi niềm vui, và thế là đủ."
Nguồn: soha.vn