Ơ kìa, nghe mà choáng luôn á! Trần Minh Quân (sinh năm 1998), thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) vừa flex thành tích xịn sò: giành học bổng trị giá gần 150.000 Euro (tương đương khoảng 4 tỷ đồng Việt Nam) chỉ trong 2 tuần gửi email xin học bổng tiến sĩ từ dự án của GS.TS Katharina Scherf, trường ĐH Kỹ thuật Munich. Đây là trường đại học xịn xò của Đức, thuộc Top 28 các trường đại học đỉnh nhất thế giới (theo QS World Rankings 2025) luôn nha!
Chủ động săn học bổng tiến sĩ kiểu GenZ
Là cựu học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM), hồi 18 tuổi, Minh Quân research về một số ngành nghề và xuất phát từ đam mê đồ ăn, thích được ăn ngon (relatable quá đi ) nên Quân đã biết đến ngành Công nghệ Thực phẩm. Giữa vô vàn lựa chọn vào thời điểm năm 2016, Quân đã chọn trở thành sinh viên của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM), với mong muốn được học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh - chuẩn tư duy toàn cầu rồi!
Sau khi tốt nghiệp năm 2022, Quân đã liền thi cao học và trở thành học viên Sau đại học, ngành Công nghệ Thực phẩm, vì muốn nghiên cứu chuyên sâu hơn trong ngành này để có thể thực hiện được nhiều công trình có ý nghĩa hơn, giúp được cộng đồng nhiều hơn. Động lực đáng kính quá sức!
"Lúc bắt đầu chọn học đại học ngành này, mình không nghĩ mình sẽ học tiếp lên cao sau khi tốt nghiệp đại học. Đến năm thứ tư, quá trình làm luận văn đã đẩy mình đến cảm giác say mê, thích hướng nghiên cứu", Minh Quân nhớ lại. Plot twist đúng nghĩa luôn nè!
Học tiếp cao học, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Minh Quân càng học càng thấy bản thân phù hợp với con đường này. Khi chuẩn bị tốt nghiệp cao học, với nền tảng vững chắc của mình, với mong muốn được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa trong ngành thực phẩm, Quân đã chủ động tìm kiếm các học bổng phù hợp. Anh đã tìm đến các dự án của các trường đại học ở các nước châu Âu và may mắn đã mỉm cười, khi chỉ trong 3 tháng tìm kiếm và 2 tuần liên lạc với GS Katharina Scherf (Đức), Quân đã nhận được học bổng trị giá khoảng 150.000 Euro của trường ĐH Kỹ thuật Munich (một trong những trường đại học xịn nhất của Đức). Speed run thành công quá trời!
"Mình xin được học bổng này theo dạng dự án của giáo sư và sẽ được nhận học bổng từ tiền đầu tư của dự án. Chiến thuật tìm học bổng của mình không quá phức tạp, đơn giản là mình tập trung và chủ động liên hệ với các giáo sư có hướng nghiên cứu mình thích qua các trang như Google Scholar hay là LinkedIn. Sau khi tìm được thì mình viết thư điện tử và gửi lý lịch khoa học, cũng như những lá thư để các giáo sư thấy được động lực học tập và quyết tâm nghiên cứu của mình", Quân chia sẻ bí kíp săn học bổng cực kỳ hữu ích!
Nỗ lực chinh phục kiến thức mới không ngừng nghỉ
Quân cho biết, việc mình giành được học bổng cũng nhờ có sự hướng dẫn tận tình trong suốt 7 năm của PGS. TS Nguyễn Vũ Hồng Hà – Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, trường ĐH Quốc tế, cùng nhiều thầy cô khác trong khoa. Thầy cô chính là nguồn động lực lớn nhất!
Khoảng hai tháng nữa, Quân sẽ lên đường nhập học. Với rất nhiều khó khăn trước mắt, phải học một ngôn ngữ mới (tiếng Đức) để có thể hòa nhập với môi trường, với nhiều khác biệt về văn hóa, lối sống, Minh Quân trăn trở nhưng cũng đầy hào hứng. Đi du học không dễ nhưng tương lai rộng mở mà!
"Mình biết, đến một vùng đất mới, mình sẽ có trở ngại. Nhưng mình luôn muốn biến những trở ngại đó thành động lực để bản thân cố gắng và đạt được mục tiêu", Quân khẳng định về hành trình 3 - 4 năm của mình ở đất nước châu Âu sắp tới. Mindset tích cực xứng đáng 10 điểm!
"Minh Quân 27 tuổi mong Minh Quân tuổi 30 sẽ sống hết mình, tiếp tục trải nghiệm như ngày 27 tuổi, vì hãy cố gắng để không có gì phải hối tiếc. Nếu khó khăn, thử thách thì Quân vẫn còn gia đình và bạn bè", Quân tâm sự thật chạm đến trái tim!
Câu chuyện của Quân là minh chứng sống cho việc: đam mê + nỗ lực + chủ động = thành công rực rỡ! Chúc anh chinh phục thật nhiều đỉnh cao mới trên con đường học vấn nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn