Thạc sĩ 16 năm kinh nghiệm bị hãng tech đá, giờ phải đi làm diễn viên hài kiếm sống: "Mệt quá rồi!"

MeoMoon875

New member
Ai bảo làm ngành tech là "cứ ngồi vào là ngon"? Hóa ra cũng có lúc "toang" lắm các bro ạ

Năm 2013, anh Chris Putro bị sa thải khỏi vị trí phân tích tài chính tại một công ty công nghệ. Với tấm bằng thạc sĩ xịn xò trên tay và 16 năm kinh nghiệm "ngồi mát ăn bát vàng", anh chàng U55 này từng tự tin nghĩ sẽ tìm được việc mới trong chớp mắt.

Nhưng plot twist đây rồi – suốt 9 năm qua, anh Putro vẫn chưa kiếm được công việc tử tế nào đúng chuyên ngành luôn

"Tôi nhận được 4 cuộc gọi phỏng vấn nhưng 3 nhà tuyển dụng trong số đó đã hủy kèo, một nhà còn lại thì từ chối vì bằng cấp và kinh nghiệm của tôi quá thừa cho vị trí cần tuyển", anh Putro than thở.

Anh chàng 55 tuổi này cho biết mình đã cày cuốc tiết kiệm được một khoản tiền trong 16 năm làm việc, đủ để sống 11 năm và giờ đang cạn dần rồi. May mắn thay khoản đầu tư vào chứng khoán đã giúp anh Putro "sống sót" thêm được vài năm nữa khi vẫn chưa kiếm được việc ổn định.

d63c54ab85cc0ed62854.png


Do không có vợ con nên anh Putro vẫn sống được nhờ khoản tiền 50 USD/tuần làm diễn viên hài độc thoại tại Los Angeles. Tuy nhiên anh chỉ coi đây là công việc giải trí giúp bản thân bớt buồn chứ số tiền này thì "có mà như không"

"Nghĩ đến cảnh hết tiền tiết kiệm quả là một điều khó khăn với tôi", anh Putro lo sợ.

Thời hoàng kim của tech đã hết rồi sao?

Theo tờ Business Insider (BI), anh Putro nằm trong số rất nhiều người Mỹ khó tìm việc làm bất chấp những báo cáo tích cực trên thị trường lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp tại Mỹ đang cắt giảm đáng kể lao động, đặc biệt là mảng công nghệ. Tỷ lệ số việc làm tuyển dụng trên số lao động thất nghiệp, một chỉ báo về thị trường lao động Mỹ, đã giảm đáng kể trong 2 năm qua.

Bởi vậy dù tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ sa thải đều ở mức thấp so với lịch sử nhưng việc các công ty "ngưng tuyển" đang khiến nhiều người khó trở lại thị trường lao động so với cách đây vài năm.

Quay lại với anh Putro, anh chàng này cho biết bên cạnh tình hình thị trường đang "ảm đạm" thì tuổi tác cũng là một rào cản khiến thạc sĩ với 16 năm kinh nghiệm như mình vẫn khó xin việc vô cùng.

Ngoài ra, việc anh Putro mất 2 năm sau khi bị sa thải để "suy nghĩ về cuộc đời" cũng khiến CV có khoảng trống và làm các nhà tuyển dụng đắn đo không dám nhận

Bình quân mỗi tháng, anh Putro nộp khoảng 40 đơn xin việc đến các công ty nhưng kỳ vọng càng cao thì càng thất vọng.

"Tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, hy vọng có bộ phận nhân sự nào đó gọi cho mình", anh Putro nói.

343635385cbe9669844e.png


Hiện anh Putro còn lướt Indeed, LinkedIn và các trang web của các nhà tuyển dụng địa phương lớn như CBS và NBCUniversal với hy vọng kinh nghiệm làm việc "xịn xò" của mình có thể giúp bản thân quay lại nghề chính.

"Trước đây tôi nộp đơn xin việc cho những vị trí mà bản thân biết rằng mình đủ tiêu chuẩn. Giờ đây mọi người bảo tôi hãy tìm cả những việc lương thấp nữa", anh Putro than thở

Bất chấp điều đó, anh Putro vẫn cố gắng kiếm những vị trí thuộc chuyên ngành của mình trước khi xem xét làm những việc bán thời gian khác.

"Tôi đã nộp đơn xin việc cho 2 vị trí trong tuần này mà tôi thấy mô tả khá phù hợp với bản thân. Thế nhưng như thường lệ, chẳng có phản hồi gì cả", anh Putro buồn bã nói.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top