Giữa lòng Quý Dương (tây nam Trung Quốc) đang có một tòa nhà siêu đỉnh đang gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua. Lý do là gì? Vì từ nóc tòa nhà cao 121m này lại có một thác nước khổng lồ đổ xuống như thật, trông mãn nhãn không chịu được luôn!
Tòa nhà này có tên là Liebian, nằm ngay quảng trường công cộng ở khu trung tâm thương mại sầm uất của thành phố. Thác nước cao tới 108m từ đỉnh tòa nhà đổ ầm ầm xuống một bể nước siêu to khổng lồ dưới đất, với 4 máy bơm công suất 185 kilowatt để bơm nước lên đỉnh rồi cho nó đổ xuống như vầy.
Nghe thì cool ngầu phết, nhưng mà... Chi phí vận hành cái thác này lên tới 800 nhân dân tệ (gần 3 triệu VNĐ) mỗi giờ chỉ tính mỗi tiền điện thôi nha! Vì thế nên thác nước này chỉ "bật chế độ hoạt động" khi thành phố có sự kiện đặc biệt thôi, chứ không phải lúc nào cũng chảy đâu.
Thác nước này do Công ty Quản lý Tài sản Quý Châu Ludiya quản lý và được thiết kế với mục đích trở thành điểm check-in hot hút khách du lịch.
Kể từ khi xuất hiện, công trình này đã nhận về cả rổ ý kiến trái chiều. Phe ủng hộ thì khen ngợi đây là kiến trúc độc đáo, sẽ boost du lịch thành phố lên tầm cao mới. Còn phe anti thì chê bai đây là ý tưởng lãng phí, vô bổ và khoa trương quá đà. Drama căng cực!
Đáp lại những lời chỉ trích, ông Cheng - phát ngôn viên của công ty Ludiya đã lên tiếng giải thích: "Tòa nhà của chúng tôi có hệ thống dự trữ và thoát nước, nên nước được bơm và sử dụng xoay vòng". Nguồn nước dùng cho thác được lấy từ nước máy tái chế, nước mưa hoặc các nguồn khác chứ không phải lấy bừa đâu nha!
Nguồn: soha.vn