Sáng 11/5 vừa rồi, một trận mưa siêu to khổng lồ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã khiến các làng xung quanh thác Bản Giốc chìm nghỉm trong biển nước từ 1-3 mét luôn các bạn ơi
Theo ông Mê Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy chia sẻ: Khoảng 7h sáng thì trời bắt đầu có mưa nhẹ, nhưng chỉ 30 phút sau thôi là mưa như trút nước luôn á!
Đến tầm 9h cùng ngày, nước từ thượng nguồn ập xuống thác Bản Giốc với lượng khủng khiếp, gây ra trận lũ quét kinh hoàng. Bản Chang và bản Giốc (xã Đàm Thủy) bị ngập sâu tới 2,5m, còn một số bản khác cũng ngập hơn 1m
Ông Thủy cho biết đây là trận lũ có quy mô lớn nhất trong vòng 17 năm qua trên địa bàn luôn nha! Năm 2001 tuy cũng có lũ nhưng mà nhỏ hơn nhiều so với lần này.
May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng nhiều nhà cửa và hoa màu của bà con bị ngập nặng Thiệt hại ước tính ban đầu lên tới 850 triệu đồng. Khu du lịch thác Bản Giốc cũng phải đóng cửa tạm thời vì nước quá lớn.
Nguồn: kenh14.vn