Thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến 16 chuyến bay tạm dừng: Lý do anh chàng bị bắt giam gây sốc

1fc028761da59b05c9aa.png


Ơ kìa, thả diều mà cũng... vào tù? Nghe wild vậy nhưng sự thật đấy các bạn ơi! Một anh chàng vừa bị khởi tố và bắt giam vì thả diều trong khu vực cấm bay gần sân bay Tân Sơn Nhất, khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng và thiệt hại lên đến mấy tỷ đồng luôn

Plot twist: Từ thả diều đến... bị bắt

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam anh Thân Văn Tấn (sinh năm 1984) với cáo buộc "Cản trở giao thông đường không".

198d2d5f400a6351afaa.png


Câu chuyện bắt đầu từ tối 13/8, lúc 19h40, Trung tâm Điều hành bay khu vực III thuộc Sư đoàn Không quân 370 phát hiện có vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời theo hướng cầu Tham Lương. Khu vực này nằm trên địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa - tức là ngay trong vùng cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất luôn á!

Drama tại sân bay: 16 chuyến bay bị ảnh hưởng ✈️

Do phát hiện vật thể lạ trong vùng cấm bay, các cơ quan chức năng đã phải ra lệnh tạm dừng tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất để đảm bảo an toàn. Đến 20h15, mọi người mới xác định được đó là... diều!

Sau khi thu hồi hết số diều và đảm bảo không còn nguy hiểm, hoạt động sân bay mới trở lại bình thường. Nhưng thiệt hại thì đã có rồi: 16 chuyến bay bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng

3ea07ca4774e7755ac1b.png


Tea time: Hành trình thả diều của anh chàng

Theo kết quả điều tra, khoảng 15h ngày 13/8, anh Tấn mang theo 3 con diều có gắn đèn chớp đến bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro tại phường Đông Hưng Thuận.

Anh này thả 2 con diều ở khu vực đầu cầu. Đến 16h05, một con bị gãy khung rơi xuống nên anh đưa con còn lại ra "nghịch". Sau đó còn chuyển sang đầu cầu phía phường Bình Hưng Hòa để tiếp tục thả cao nữa.

Plot twist là: TẤT CẢ các vị trí anh Tấn thả diều đều thuộc vùng cấm bay dành cho tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Vào khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã "bắt quả tang" anh Tấn đang thả diều có gắn đèn chớp tại khu vực cầu và tuyến đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, phường Bình Hưng Hòa.

Hậu quả: Vào tù vì... thả diều

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố anh Thân Văn Tấn về tội "Cản trở giao thông đường không" theo khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự.

5f273c0c597ebaa2f6f5.jpg


Warning cho mọi người nhé! ⚠️

Công an TP.HCM đã ra lời khuyến cáo rõ ràng luôn: Các bạn đừng có thả diều, bóng bay, đèn trời; cũng đừng sử dụng flycam, drone hay đưa bất kỳ vật thể, phương tiện bay nào vào khu vực cấm bay, hạn chế bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý nhé!

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc tổ chức vui chơi liên quan đến vật thể bay cũng phải chủ động tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật. Những hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không sẽ bị xử lý nghiêm; nếu có đủ dấu hiệu tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy!

Khi phát hiện hoạt động thả diều hoặc điều khiển vật thể bay bất thường gần sân bay, đường cất hạ cánh hay vùng cấm bay, mọi người nhớ trình báo ngay cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn nha!

Lesson learned: Thả diều thì phải chọn đúng chỗ, đừng có liều mạng gần sân bay! ✈️

c97fa903368b4981d7b3.png


17b74def116e927a3873.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top