Thả cá kiểu trendy ngày ông Công ông Táo ở Hà Nội: Nhiều người ủng hộ nhiệt liệt, nhưng cũng có team còn lo lắng ✨

BanhPho2408

New member
Sáng ngày 23 tháng Chạp (tức 22/1 dương lịch), sau khi làm lễ cúng xong xuôi, dân Thủ đô mình đã mang cá chép ra thả xuống ao, hồ để tiễn ông Công, ông Táo về trời báo cáo năm rồi nha!

3c67a1d1cb6b9864ab31.jpg


Ghi nhận của team tụi mình vào sáng cùng ngày tại hồ Tây thì thấy, bầu không khí mù mịt bao trùm cả khu vực luôn, nước hồ có màu xanh đặc quáng, trên mặt nước còn có lớp màng nữa Đáng chú ý là tại các điểm có lối đi xuống hồ đều có lực lượng chức năng túc trực, ngăn không cho người dân thả cá, rác, tro hương xuống hồ Tây nha!

7a193b19af618772da69.jpg


a1226470ecfcd7b1a874.jpg


Tại đây, người dân mang cá đến thả đều được lực lượng chức năng hướng dẫn thả cá văn minh, không gây ô nhiễm môi trường - chuẩn phong cách sống xanh rồi đó!

1e08e574b0cf9cc289f3.jpg


Những thùng đựng cá chép này sau đó sẽ được lực lượng chức năng vận chuyển và thả cá xuống sông Hồng cho các bé cá được sống trong môi trường tốt hơn nè

78d23f304080c23e3bfe.jpg


Trước sự vận động tuyên truyền, hướng dẫn tận tình của lực lượng chức năng, nhiều người dân Thủ đô đã tuân thủ thực hiện theo - ai cũng hiểu và support thôi!

1a107e045be19029e1ef.jpg


da04d78b3f241e729925.jpg


Nhằm hạn chế xả túi nilon ra ngoài môi trường (vì môi trường xanh mà), nhiều người đã lựa chọn đựng cá bằng bát, thau, thùng đem đi thả - vừa giữ truyền thống vừa bảo vệ môi trường, xịn xò quá đi!

a420b52d129e7ed27386.jpg


Tuy nhiên vẫn có một số người lo lắng nên đã tự mình đem cá đến nơi khác để thả theo ý mình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top