NgocKute9799
New member
Sự việc đau lòng xảy ra vào trưa ngày 8/2 khiến cả vùng bàng hoàng. Chị Hoàng Hoài L. (sinh năm 1999, sống ở khu Đại Lai 2, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đạp xe mang cá chép nhà mình ra sông Bạch (thuộc cầu Kỳ Đồng) để thả sau khi cúng ông Táo xong.
Không may trong lúc đang thả cá, chị L. bị trượt chân rơi xuống sông Vấn đề là lúc đó khu vực vắng tanh, không có ai qua lại nên chẳng ai phát hiện kịp để cứu.
Đợi hoài không thấy về, gia đình lo lắng tìm kiếm và phát hiện chiếc xe đạp vẫn còn dựng ở ven đường gần đập Kỳ Đồng, nhưng không thấy người đâu cả. Thêm nữa là có đôi dép đang nổi trên mặt nước nữa chứ
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, mọi người lập tức nhảy xuống sông tìm kiếm. Đến tận 15h chiều cùng ngày, thi thể chị L. mới được tìm thấy ở dưới sông, cách vị trí để xe vài chục mét.
Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có mặt ngay sau khi nhận tin, rồi báo cáo lên Công an TP. Thái Bình xử lý. Qua khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác nhận trên người nạn nhân không có dấu hiệu va chạm gì và chị L. tử vong do đuối nước.
Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết thêm, chị L. đang là sinh viên trường Cao đẳng Y Thái Bình, vừa mới được nghỉ Tết về thôi
Khu vực sông Bạch nơi xảy ra sự việc vừa mới được cải tạo nên khá sâu, bờ kè dốc lắm luôn. Đặc biệt chỗ đó đang là công trường thi công, xa khu dân cư, lại xảy ra vào giữa trưa nên ít người qua lại lắm.
Nguồn: kenh14.vn