MochiDethuong7583
New member
Ê úi, câu hỏi nghe có vẻ "hack não" nhưng mà thật ra đã có người làm thật rồi nè! Và kết quả thì... chẳng vui vẻ gì cho lắm
Năm 1932, một ông huấn luyện động vật người Anh tên là Drake đã có ý tưởng "bá đạo" là thả tận 50 con chó Pitbull vào thảo nguyên châu Phi. Mục đích gì á? Ông ta nghĩ chúng sẽ tự chiến đấu, thích nghi và tiến hóa thành một giống chó mới siêu xịn. Nghe hơi... kỳ kỳ nhỉ?
Nhưng mà plot twist: Toàn bộ đàn chó Pitbull này đã chết sạch chỉ trong vòng 5 ngày! Bay màu luôn, không có cơ hội respawn
Pitbull xịn cỡ nào?
Chó Pitbull, hay còn gọi đầy đủ là "American Pit Bull Terrier", được sinh ra từ thế kỷ 19 với mục đích... đánh nhau. Đúng vậy, chúng được lai tạo để trở thành "Vua chó chiến" với tinh thần không bao giờ đầu hàng
Điểm mạnh của Pitbull:
• Khi chiến đấu, chúng tiết adrenaline như không có ngày mai, khả năng chịu đau gấp nhiều lần chó thường
• Có thể chiến đấu liên tục hơn 100 phút (flex quá trời!)
• Lực cắn lên tới 80kg, có thể xé da người chỉ trong một cú táp
• Cơ thể toàn cơ bắp, ít mỡ, nhanh như gió
• Xương cứng gấp 3-5 lần chó thường
Nhưng mà cũng có nhược điểm nha: Chúng quá "máu lửa", thỉnh thoảng còn tấn công cả chủ nữa Vì thế nhiều thành phố trên thế giới đã cấm nuôi giống chó này rồi đấy.
Một con Pitbull khổng lồ có thể hạ gục một con chó chăn cừu 100kg chỉ trong 10 phút. Trong khi chó bulldog thường hết pin sau 5 phút đánh nhau, thì với Pitbull 5 phút mới chỉ là... khởi động
Vậy tại sao châu Phi lại là "địa ngục" với Pitbull?
Tuy Pitbull có phải "chiến thần" ở trong nhà, nhưng ra châu Phi thì... gg luôn bạn ơi!
Lý do thứ nhất: Quá nhiều boss khó nhằn
Châu Phi có đầy sư tử, linh cẩu, báo hoa mai - những kẻ săn mồi dám cả tấn công cả tê giác và cá sấu. Trong khi đó, Pitbull chỉ dài hơn 60cm và nặng dưới 50kg thôi. Size không tương xứng luôn!
Chưa kể còn có đám động vật ăn cỏ "hiền lành" như voi, hà mã, trâu rừng châu Phi - nhưng mà tính khí thì... không hiền tí nào đâu. Ngay cả linh cẩu 50-70kg còn không dám đụng tới trâu rừng, huống chi là Pitbull
Lý do thứ hai: Bản tính tự sát của Pitbull
Pitbull có tính cáu kỉnh, thích tranh giành lãnh thổ và... không biết sợ hãi là gì. Gặp ai cũng muốn đánh. Nhưng mà với kích thước bé tẹo như vậy, tấn công những con vật nặng gấp mấy trăm kg thì chỉ có nước... thua thôi
Lý do thứ ba: Không chỉ có thú dữ đâu nha!
Châu Phi còn đầy rẫy những "sát thủ thầm lặng":
• Rắn mamba đen - loài rắn độc nhất vùng thảo nguyên, sư tử còn phải né
• Kiến lửa đỏ châu Phi - nhỏ xíu 3cm nhưng cắn đau điếng, gây nhiễm trùng nặng
• Cây keo châu Phi - gai sắc như dao, hạt chứa độc tố, ăn nhầm là... chết tại chỗ
Lý do thứ tư: Khí hậu và môi trường
Châu Phi nóng và khô quanh năm, có mùa khô cực kỳ khắc nghiệt. Pitbull là chó được lai tạo và nuôi bởi con người, làm sao thích nghi được với hoang dã?
Tìm nước uống cũng là cả một vấn đề. Không có GPS chỉ đường, không biết tìm nguồn nước như động vật bản địa. Mà ngay cả khi tìm được nước thì... cá sấu đang chờ sẵn ở đó rồi
Môi trường khắc nghiệt còn sinh ra đủ loại virus chết người. Nhiễm bệnh là game over!
Lý do thứ năm: Chúng sẽ tự... đánh nhau
Plot twist cuối cùng: Pitbull không có ý thức làm việc nhóm! Chúng không nghe lệnh con đầu đàn và có thể tự đánh giết lẫn nhau trước khi bị động vật hoang dã hay môi trường giết chết. Drama internal luôn 
Lý do thứ sáu: Không biết săn mồi
Khả năng săn mồi của Pitbull... âm điểm luôn. Chúng không đủ nhanh để đuổi kịp linh dương, mà chỉ đuổi kịp được voi và tê giác thôi. Nhưng mà đuổi kịp rồi thì... làm gì được đâu? Cắn vào da dày cộp của chúng à?
Kết quả: Chết đói từ từ
Kết luận: Dù là "Vua chó chiến" đi nữa, thì ra môi trường tự nhiên hoang dã vẫn là... thua. Pitbull sinh ra để ở trong nhà với con người chứ không phải để sống ở thảo nguyên châu Phi. Thí nghiệm năm 1932 đã chứng minh điều đó rồi!
Bài học rút ra: Đừng bao giờ nghĩ mình xịn ở chỗ này thì sang chỗ khác vẫn xịn nha các bạn!
Nguồn: soha.vn
Năm 1932, một ông huấn luyện động vật người Anh tên là Drake đã có ý tưởng "bá đạo" là thả tận 50 con chó Pitbull vào thảo nguyên châu Phi. Mục đích gì á? Ông ta nghĩ chúng sẽ tự chiến đấu, thích nghi và tiến hóa thành một giống chó mới siêu xịn. Nghe hơi... kỳ kỳ nhỉ?
Nhưng mà plot twist: Toàn bộ đàn chó Pitbull này đã chết sạch chỉ trong vòng 5 ngày! Bay màu luôn, không có cơ hội respawn
Pitbull xịn cỡ nào?
Chó Pitbull, hay còn gọi đầy đủ là "American Pit Bull Terrier", được sinh ra từ thế kỷ 19 với mục đích... đánh nhau. Đúng vậy, chúng được lai tạo để trở thành "Vua chó chiến" với tinh thần không bao giờ đầu hàng
Điểm mạnh của Pitbull:
• Khi chiến đấu, chúng tiết adrenaline như không có ngày mai, khả năng chịu đau gấp nhiều lần chó thường
• Có thể chiến đấu liên tục hơn 100 phút (flex quá trời!)
• Lực cắn lên tới 80kg, có thể xé da người chỉ trong một cú táp
• Cơ thể toàn cơ bắp, ít mỡ, nhanh như gió
• Xương cứng gấp 3-5 lần chó thường
Nhưng mà cũng có nhược điểm nha: Chúng quá "máu lửa", thỉnh thoảng còn tấn công cả chủ nữa Vì thế nhiều thành phố trên thế giới đã cấm nuôi giống chó này rồi đấy.
Một con Pitbull khổng lồ có thể hạ gục một con chó chăn cừu 100kg chỉ trong 10 phút. Trong khi chó bulldog thường hết pin sau 5 phút đánh nhau, thì với Pitbull 5 phút mới chỉ là... khởi động
Vậy tại sao châu Phi lại là "địa ngục" với Pitbull?
Tuy Pitbull có phải "chiến thần" ở trong nhà, nhưng ra châu Phi thì... gg luôn bạn ơi!
Lý do thứ nhất: Quá nhiều boss khó nhằn
Châu Phi có đầy sư tử, linh cẩu, báo hoa mai - những kẻ săn mồi dám cả tấn công cả tê giác và cá sấu. Trong khi đó, Pitbull chỉ dài hơn 60cm và nặng dưới 50kg thôi. Size không tương xứng luôn!
Chưa kể còn có đám động vật ăn cỏ "hiền lành" như voi, hà mã, trâu rừng châu Phi - nhưng mà tính khí thì... không hiền tí nào đâu. Ngay cả linh cẩu 50-70kg còn không dám đụng tới trâu rừng, huống chi là Pitbull
Lý do thứ hai: Bản tính tự sát của Pitbull
Pitbull có tính cáu kỉnh, thích tranh giành lãnh thổ và... không biết sợ hãi là gì. Gặp ai cũng muốn đánh. Nhưng mà với kích thước bé tẹo như vậy, tấn công những con vật nặng gấp mấy trăm kg thì chỉ có nước... thua thôi
Lý do thứ ba: Không chỉ có thú dữ đâu nha!
Châu Phi còn đầy rẫy những "sát thủ thầm lặng":
• Rắn mamba đen - loài rắn độc nhất vùng thảo nguyên, sư tử còn phải né
• Kiến lửa đỏ châu Phi - nhỏ xíu 3cm nhưng cắn đau điếng, gây nhiễm trùng nặng
• Cây keo châu Phi - gai sắc như dao, hạt chứa độc tố, ăn nhầm là... chết tại chỗ
Lý do thứ tư: Khí hậu và môi trường
Châu Phi nóng và khô quanh năm, có mùa khô cực kỳ khắc nghiệt. Pitbull là chó được lai tạo và nuôi bởi con người, làm sao thích nghi được với hoang dã?
Tìm nước uống cũng là cả một vấn đề. Không có GPS chỉ đường, không biết tìm nguồn nước như động vật bản địa. Mà ngay cả khi tìm được nước thì... cá sấu đang chờ sẵn ở đó rồi
Môi trường khắc nghiệt còn sinh ra đủ loại virus chết người. Nhiễm bệnh là game over!
Lý do thứ năm: Chúng sẽ tự... đánh nhau
Plot twist cuối cùng: Pitbull không có ý thức làm việc nhóm! Chúng không nghe lệnh con đầu đàn và có thể tự đánh giết lẫn nhau trước khi bị động vật hoang dã hay môi trường giết chết. Drama internal luôn
Lý do thứ sáu: Không biết săn mồi
Khả năng săn mồi của Pitbull... âm điểm luôn. Chúng không đủ nhanh để đuổi kịp linh dương, mà chỉ đuổi kịp được voi và tê giác thôi. Nhưng mà đuổi kịp rồi thì... làm gì được đâu? Cắn vào da dày cộp của chúng à?
Kết quả: Chết đói từ từ
Kết luận: Dù là "Vua chó chiến" đi nữa, thì ra môi trường tự nhiên hoang dã vẫn là... thua. Pitbull sinh ra để ở trong nhà với con người chứ không phải để sống ở thảo nguyên châu Phi. Thí nghiệm năm 1932 đã chứng minh điều đó rồi!
Bài học rút ra: Đừng bao giờ nghĩ mình xịn ở chỗ này thì sang chỗ khác vẫn xịn nha các bạn!
Nguồn: soha.vn