Tết xong vẫn còn tiền dư: Bí kíp "flex khéo" mà ví không khóc

FanXinh6923

New member
34e4863661bb6ce5e415.jpg


Tết đến rồi, mà nghĩ đến chuyện shopping là muốn "vỡ mộng" ngay! Nhưng hóa ra có nhiều cách để vừa vui Tết vừa giữ ví, không nhất thiết phải mua đồ mới tới tấp đâu nha!

"Mỗi năm Tết lại đến là mình lại bắt đầu nghĩ đến chuyện mua sắm. May là bố mẹ lo hết phần nhà cửa rồi, còn mình thì chỉ cần sắm cho bản thân thôi. Toàn mua mấy món mà hồi bình thường nhìn giá là 'thôi để sau' ấy mà" - Trang Ly (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về việc cô nàng trích gần 40% lương thưởng cuối năm để sắm Tết cho bản thân.

Trong khi đó, Nhi Anh (27 tuổi, Mai Châu) lại chọn cách khác - đem tiền về biếu mẹ mới là "chiến lược" số 1: "Mình thích nhất là được mang nhiều tiền về cho mẹ dịp Tết. Đó là cách để 'flex' thành quả cày cuốc cả năm ấy mà! Nhìn mẹ cười tít mắt rồi đi khoe khắp xóm 'con gái năm nay biếu xịn lắm' là vui hết sảy rồi . Để có tiền biếu được như vậy, cả năm phải làm việc chăm chỉ, chi tiêu cực kỳ tiết kiệm luôn đó".

a2700f1df2f3a3f954c9.jpg


Trang Ly (24 tuổi) kể rằng mình may mắn vì làm được 2 năm rồi mà chưa phải lo sắm Tết cho nhà: "Vì không cần phụ mẹ tiền nên toàn bộ lương thưởng cuối năm của mình gần như là 'all in' cho bản thân luôn.

Theo thói quen, mình vẫn bỏ 1 phần vào tiết kiệm, phần còn lại thì mua sắm thôi. Không chỉ quần áo, mỹ phẩm đâu, mà còn sắm luôn mấy món đồ công nghệ mà ngày thường nhìn giá là 'chốt đơn tinh thần' ấy .

Mình không phải người hoang phí, chỉ là luôn mua những thứ thực sự có giá trị thôi. Tết này về quần áo thì chỉ mua 1 bộ áo dài nhưng phải xịn, đã đặt cọc bộ 2 triệu rồi, thêm đôi giày hơn 1 triệu với vài món phụ kiện. Đủ rồi, chất lượng quan trọng hơn số lượng mà!

Thêm nữa, vì làm về đồ họa thiết kế nên mình có đầu tư thêm thiết bị công nghệ để làm việc. Cuối năm thường giảm 20-30% so với giá gốc, là timing vàng để 'rinh' đồ về với giá hời hơn. Xem như đầu tư vào công việc, năm sau hiệu suất tăng lên, kiếm được nhiều tiền hơn nha!

Sau khi tính toán xong mấy khoản mua sắm, còn phải tính thêm tiền lì xì nữa. Năm nay dự tính bỏ bao cho những người thân thiết khoảng hơn 2 triệu. Chỉ sắm cho bản thân thôi mà đã 'burn' ví thế rồi đó! "

42e43fd528f348f22692.jpg


Khác với Trang Ly, Nhi Anh (27 tuổi, Mai Châu) chỉ dành ít tiền để tự thưởng bản thân, còn lại gần như đều đem về cho mẹ. "Mỗi năm mình chỉ dành tầm 1-2 triệu mua sắm cho bản thân, có 1 bộ quần áo mới là đủ. Đôi khi còn không mua luôn ấy. Gia đình mình tài chính không quá 'xịn', nên cuối năm nào cũng hướng về nhà nhiều hơn. Mua đồ cho em, cho bố mẹ, sắm bánh kẹo Tết,... tiền còn lại đưa hết cho mẹ. Năm ngoái tính cả thưởng mình đem về 20 triệu. Cả năm làm có tiết kiệm hàng tháng rồi, nhưng riêng tiền kiếm được 3 tháng cuối năm cộng thưởng Tết thì cho mẹ hết. Càng lớn, tự lập càng muốn lo cho mẹ nhiều hơn. Chắc 1 phần cũng vì sắp lấy chồng, muốn lo toan cho gia đình khi còn tự do nữa".

Dù dành hết lương thưởng 3 tháng cuối năm để tiêu Tết, nhưng Nhi Anh nói phải tính toán từ đầu năm thì cuối năm mới còn dư được. "Mình chỉ là dân văn phòng bình thường, nhận lương cuối tháng, có tiết kiệm chứ không đầu tư gì. Nên để dư được tiền biếu Tết bố mẹ, phải cân đối giữa thu - chi - tiết kiệm thật nghiêm khắc luôn!

Một trong những tips giúp mình tiết kiệm hiệu quả là chỉ mua đồ mình thực sự cần. Ngay cả dịp Tết cũng vậy. Mình không mua đồ mới vì Tết, mà chỉ mua vì cần, lựa chọn chất liệu và kiểu dáng có thể mặc nhiều lần. Các khoản chi tiêu thiết yếu như tiền nhà, tiền ăn, đi lại... luôn duy trì ở mức cố định. Không ăn ngoài, không tụ tập bạn bè quá 3 lần/tháng. Hay mấy sở thích sưu tầm, 'hưởng thụ' gì đó mình cũng không có.

f69b051b94b68a42fb54.png


Chỉ từ những việc tiết kiệm như thế này, mình đã để dành được số tiền khá ổn. Có thể dành tiền lương 3 tháng biếu Tết bố mẹ một cách thoải mái. Với mình, tiền tiêu Tết hay ngày thường luôn phải nằm trong mức an toàn!"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top