Học ở khắp nơi trên thế giới, các du học sinh Việt mình có chung một nỗi niềm: không được nghỉ Tết Nguyên đán như ở nhà Nhưng dù ở đâu, các bạn vẫn cố gắng tạo không khí Tết cho mình, vì Tết cổ truyền luôn là điều đặc biệt với mỗi người con xa xứ mà!
Nguyên Khuê - Tết đầu tiên ở xứ Bạch Dương
Năm nay là lần đầu tiên Nguyên Khuê - du học sinh tại thành phố Tyumen, Nga đón Tết xa nhà. Tuy muốn về Việt Nam lắm nhưng vì dịch bệnh phức tạp nên cậu quyết định ở lại, trải nghiệm Tết mới mẻ cùng hội bạn thân.
"Cảm giác lần đầu đón Tết xa nhà... lạ lẫm và nhớ nhung lắm! Nhớ những năm tháng được mọi người quây quần bên nhau trong không khí Tết náo nhiệt. Điều mình nhớ nhất chắc chắn là gia đình, là hàng xóm láng giềng... những người thân thuộc giờ chỉ nhìn qua màn hình điện thoại. Nhớ nụ cười, giọng nói của bố mẹ, anh chị em. Đó là thứ dù đi xa đến đâu, mỗi đứa con xa xứ như mình vẫn luôn mong được về nhìn ngắm và giữ trọn trong lòng" - Nguyên Khuê tâm sự.
Khuê và team du học sinh Việt tụ tập nấu ăn, tổ chức văn nghệ trong ngày Tết để gắn kết nhau hơn, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập lẫn cuộc sống. Điều cậu muốn làm nhất? Đó là gọi về cho bố mẹ để cùng đón giao thừa, kết thúc một năm cũ đầy kỷ niệm. "Dù ở bất kỳ đâu, chỉ cần trái tim luôn hướng về gia đình thì nỗi nhớ sẽ hóa thành sức mạnh giúp mình vươn lên trong cuộc sống. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé! Happy new year!"
Nguyễn Mỹ Hằng - Tết thứ hai ở Úc vẫn nhớ nhà ghê
Sinh viên năm cuối trường đại học Wollongong, Úc - Nguyễn Mỹ Hằng chia sẻ: "Vì COVID-19 diễn biến phức tạp, cộng thêm thủ tục cách ly hai chiều nghiêm ngặt (ở cả Việt Nam và Úc), nên mình bất đắc dĩ đón hai cái Tết ở nước ngoài rồi. Nhớ Tết Việt Nam quá đi thôi!"
Dù đã là năm thứ hai xa xứ, Mỹ Hằng vẫn thấy cô đơn, nhớ nhà, đặc biệt là những ngày cận Tết. Vì chỉ cần lướt Facebook là thấy mọi người khoe dọn nhà, mua sắm, ăn uống tất niên... Còn mình thì vẫn phải học và làm thêm như ngày thường Điều nhớ nhất? Đó là các hoạt động chuẩn bị Tết cùng gia đình. "Mình rất thích được đi thả cá vàng cùng bố mẹ ngày 23 tháng Chạp, và cả đi chợ hoa những ngày giáp Tết. Bố mẹ lần nào cũng dạy mình chọn đào và quất sao cho nhiều lộc để mong năm mới may mắn và thành công" - Hằng kể.
Tuy nhiên, không khí đón Tết của người Việt ở xứ Kangaroo cũng sôi động không kém nhà! "Cộng đồng du học sinh Việt ở Úc thường tổ chức event đón Tết tại hội trường trường, mọi người tụ tập tham gia các hoạt động thú vị như nấu ăn, hát karaoke hay chơi boardgame...
Ở Úc cũng có khu người Việt đón Tết truyền thống không khác ở Việt Nam lắm, nhưng mình lại ở cùng dân địa phương nên không có Tết. Mình có dự định đến khu người Việt tham gia lễ hội Tết cho đỡ nhớ nhà, nhưng vì xa quá (khoảng 3-4 tiếng tàu), nên thôi để dịp khác vậy
Mình cùng hội bạn Việt Nam tổ chức tiệc nhỏ tại gia, vào bếp flex tài nấu các món Việt, cùng nhau thức countdown năm mới và nhớ gọi video cho bố mẹ lúc giao thừa. Sau đó chọn ngày đẹp trời đi 'du xuân' ở vài nơi như chùa (có mấy chùa lớn nhưng phần lớn theo phong tục Trung Quốc, nên mình đến những chùa nhỏ hơn nhưng thuần Việt), cầu mong bản thân và người thân luôn mạnh khỏe, năm mới thật hạnh phúc" - Mỹ Hằng kể.
Duy Bảo - Tết thứ ba ở Đức, quen rồi nhưng vẫn nhớ
Đây là Tết thứ ba xa nhà của Duy Bảo, hiện đang học tại Jacobs University - Đức. Cậu bộc bạch: "Mình chỉ thấy nhớ nhà và nhớ không khí sum họp ấm cúng thôi. Đương nhiên sống ở đất nước xa xôi, khác phong tục thì hơi lạ lẫm và đôi lúc thấy lạc lõng. Nhưng giờ cũng quen rồi, chỉ là hơi tủi thân vì không được nhận lì xì nữa thôi"
Nguồn: svvn.tienphong.vn