Mùa Tết về, khi mà hội sinh viên Đại học Thủy lợi ai cũng xách vali về quê sum họp, thì Souphin Phommavongsa - bạn du học sinh ngành Kỹ thuật tài nguyên nước - lại là người duy nhất ở lại ký túc xá dịp Tết Bính Ngọ này. Nhưng đừng lo, nhà trường đã không để bạn ấy đón Tết một mình đâu nhé!
Khi KTX trở thành mái nhà thứ hai ấm áp nhất
Những ngày cuối năm, nhìn bạn bè lần lượt kéo vali ra cổng, Souphin thừa nhận là có hơi chạnh lòng tí. Lần đầu tiên đón Tết ở đất khách, thiếu vắng sự quây quần của gia đình và đồng hương, khung cảnh khu nội trú vắng tanh khiến bạn ấy suy nghĩ lung tung lắm đó
Nhưng may mắn thay, Souphin không hề cô đơn! Hiểu được hoàn cảnh của lưu học sinh ở lại dịp Tết, Trường Đại học Thủy lợi đã kịp thời tới thăm hỏi, trao quà Tết và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt để đảm bảo bạn ấy có đủ mọi thứ cần thiết. Từ bánh chưng, giò chả, mứt Tết truyền thống đến thiệp xuân và cả lì xì nữa nè!
"Nhìn các bạn về quê, mình cũng thấy chạnh lòng, nhưng sự quan tâm của thầy cô khiến mình nhận ra rằng mình luôn có một gia đình thứ hai ở đây", Souphin tâm sự.
Đối với Souphin, Tết năm nay không chỉ là trải nghiệm xa nhà, mà còn là bài học siêu sâu sắc về tình người và giá trị của sự sẻ chia. Chính sự đồng hành ấy đã biến những ngày tưởng chừng buồn tênh thành kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình du học tại Việt Nam
Lên plan đón Tết cực chất tại xứ người
Sau phút giây sầu sầu ban đầu, Souphin đã quyết định đón Tết theo cách tích cực nhất! Bạn ấy lên kế hoạch tận dụng những ngày Hà Nội vắng người để dạo chơi những con phố quen mà lạ, cảm nhận nhịp sống Thủ đô trong sự bình yên hiếm có. Đây không chỉ là đi dạo thôi đâu, mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về nơi mình đang học tập và gắn bó đó
Souphin còn sẽ ghé thăm gia đình bố mẹ đỡ đầu - gia đình cô Nguyễn Diệu Linh từ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Đây chính là nhịp cầu kết nối mà nhà trường tạo ra để Souphin có thêm một mái ấm tại Việt Nam nè
Đặc biệt hơn, chuyến đi về Nghệ An thăm gia đình "người bạn trai đặc biệt" sẽ giúp Souphin trải nghiệm sự nồng hậu của người miền Trung và khám phá sâu hơn văn hóa Việt. "Ban đầu mình cũng buồn, nhưng càng nghĩ, mình càng thấy biết ơn vì có nhiều người yêu thương và chở che đến vậy", Souphin bày tỏ
Trước sự quan tâm chu đáo của thầy cô, Souphin tự hào vì là một phần của đại gia đình Thủy lợi. Với bạn ấy, Tết Bính Ngọ không chỉ là kỳ nghỉ bình thường, mà là hành trình nhận ra giá trị thực sự của tình yêu thương. Chính sự đồng hành ấy đã biến những ngày xa quê thành trải nghiệm đáng trân trọng, nơi nỗi cô đơn được thay thế bằng cảm giác được thuộc về
Câu chuyện của Souphin là minh chứng cho thấy dù Tết xa nhà nhưng với tình thương yêu và sự quan tâm, mọi nơi đều có thể trở thành mái nhà ấm áp! Chúc bạn Souphin có một cái Tết thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn