Tết xa nhà của hội du học sinh giữa mùa COVID-19 căng đét

f8a574c45cfa7267abb3.webp


Chuẩn bị đón Tết mà không được về nhà thì buồn lắm nha! Đặc biệt là với hội du học sinh đang phải "ở lại" xứ người vì COVID-19 đang "chiến" rất gắt. Năm nay, cái Tết của các bạn ấy thực sự khác hẳn với mọi năm rồi

Huyền Ngân, 19 tuổi - Du học sinh tại Đại học Lyon 1 (Pháp)

Gần 1 năm bước chân đến Pháp, Ngân chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình đón Tết xa nhà luôn á. Nơi mình ở là thành phố nhỏ, ít người Việt nên chẳng có không khí Tết tí nào. Dịch cũng đang căng cực, mỗi ngày hơn 20.000 ca F0 mới nên cuộc sống bị giới hạn vô cùng. Mình chỉ đi trường rồi về nhà thôi. Thấy hội bạn rục rịch sắm Tết về nhà, mình không khỏi tủi thân và nhớ nhà ghê lắm!"

Theo Ngân, du học sinh năm đầu thường gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với cuộc sống, học tập và đặc biệt là khi "đối đầu" với dịch bệnh. Cô bạn đã tự rèn cho mình khả năng thích nghi và mindset tích cực, tự tạo niềm vui để vượt qua những challenge trước mắt.

0e0883d327ea5c1fd756.jpg


Hữu Thạch, 21 tuổi - Du học sinh tại Trường ECC, Osaka (Nhật Bản)

Học tập ở Osaka hơn 2 năm nhưng đây là năm thứ 3 anh bạn này đón Tết ở xứ sở hoa anh đào rồi. Hội du học sinh như Thạch thường đón Tết bằng cách hẹn hò với hội bạn, ăn uống và countdown cùng nhau. Nhưng trước làn sóng COVID thứ 3 bùng phát, chính phủ Nhật đã ban bố tình trạng khẩn cấp nên Thạch phải nghỉ luôn công việc part-time ở nhà hàng.

Anh bạn tâm sự: "Mỗi ngày Osaka có từ 300-400 ca nhiễm nè. Từ những đợt dịch trước mình cũng đã biết cách protect bản thân rồi. Thời gian này mình dành luôn để học hành, ôn thi vào chuyên ngành kinh tế của một trường đại học ở Nhật. Cầu mong sang năm mới, dịch sẽ hết để cuộc sống trở lại bình thường thôi!"

5cb97d2c52bce59700c1.jpg


Ngọc Trang, 22 tuổi - Du học sinh tại Moscow (Liên Bang Nga)

Nhắc về Tết, Trang kể lại: "Lúc mới sang đây, mình cùng bạn cùng phòng dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, cùng ngóng xem Táo Quân và bàn luận xem ai sẽ xông nhà. Đúng 0h đêm, hai đứa cầm điện thoại ngồi hai nơi để call về gia đình, bạn bè chúc mừng năm mới. Mình biết cái Tết xa nhà không thể so với lúc ở Việt Nam nhưng mình nghĩ rằng, Tết đã ở trong tim thì đi đâu cũng thấy Tết mà!"

Cô bạn cho biết dịch ở Nga hiện đang có chiều hướng giảm, số ca F0 mới ở Moscow vẫn trên 1000 ca. Việc hạn chế đi lại cũng khiến Trang cảm thấy tiếc nuối lắm. "Cuộc sống thường nhật của mình trước giờ luôn diễn ra trong 1 căn phòng. Vì vậy, rảnh rỗi là mình hay ra ngoài, đến những thành phố khác của Nga để trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Không thể ra ngoài khiến mình hơi bị cuồng chân nhưng cũng là thời gian để bản thân trau dồi tiếng Nga, để khi ra ngoài được thì đủ tự tin giao tiếp với người bản xứ thay vì 'khoa chân múa tay' như trước. Mình muốn giới thiệu đến các bạn Nga về Việt Nam, đặc biệt là các món ăn truyền thống nữa!"

56e4086f081eb18cfc7f.jpg


Cảnh Hào, 22 tuổi - Sinh viên Kinh tế tại Wabash College, Crawfordsville, Bang Indiana (Mỹ)

Đối mặt với tình hình dịch căng thẳng khi nơi Hào đang ở đang nằm trong vùng báo động đỏ về số ca dương tính nhưng các lớp học vẫn diễn ra bình thường. Anh bạn cùng hội vẫn cố gắng duy trì thời gian ngồi lại, nấu nướng đơn giản và cùng nhau đón năm mới.

Hào chia sẻ: "Crawfordsville là một thị trấn khá nhỏ, về cơ bản thì cũng không có địa điểm giải trí nào thực sự đặc sắc nên bọn mình cũng chẳng quá cầu kỳ vào dịp Tết đâu. Năm nay vì dịch nên mình cũng chỉ quẩn quanh ở nhà tập gym, chơi game và động viên nhau vượt qua thôi. Thường xuyên liên lạc với gia đình giúp mình có nhiều động lực phấn đấu hơn. Mình cũng đang lên kế hoạch về Việt Nam sau khi tốt nghiệp vào tháng 5 luôn. Sang năm mới, mong mọi việc sẽ tốt hơn ạ!"

a173f68ec97bdc8c0d9b.jpg


Tết là dịp để đoàn viên, là khoảnh khắc để tình người lan tỏa. Dù ở bất kỳ đâu trên thế giới thì ở thời điểm hiện tại, các du học sinh đều chung một mong ước vào đầu năm mới: "Cầu cho dịch bệnh chóng qua, nhà nhà an yên hạnh phúc, ai ai cũng thuận lợi hoàn thiện những hoài bão còn dang dở nha!" ✨



Cô du học sinh Nhật đón Tết tại xứ sở hoa anh đào

Kiều Trinh hiện đang sống, học tập và làm việc tại cố đô Kyoto của Nhật Bản. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, với cá tính năng động, thích trải nghiệm, Kiều Trinh đã quyết định đi du học và chọn Nhật Bản là nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp.



Hot girl Nghệ An có mái tóc bạch kim được mệnh danh "Thần tiên tỷ tỷ" phiên bản Việt mặc đồ gì đi chơi Tết?

Sinh năm 1995, Phan Hoàng Thiên Thy được biết tới là một hot girl, streamer và người mẫu ảnh đến từ Nghệ An. Mới đây, cô nàng đã thực hiện một bộ ảnh đón Tết cực chill.



Sinh viên các tỉnh theo học tại Hà Nội lựa chọn hình thức đón Tết nào giữa lúc dịch bùng phát?

Cả nước đang gồng mình lên "chống dịch" để có thể hưởng một cái Tết Tân Sửu 2021 trọn vẹn, và sinh viên, học sinh năm nay cũng sẽ đón Tết theo một cách khác biệt so với mọi năm, đặc biệt là các bạn sinh viên quê ở Hải Dương, Quảng Ninh hoặc đang theo học tại trường ĐH FPT.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top