Tết xa nhà của du học sinh Việt: Vui nhưng vẫn nhớ lắm nha! ✨

MinSusu6981

New member
80c24a3009be65318495.jpg


Tết này không về được quê nhà nhưng mà các bạn du học sinh Việt mình vẫn chill hết nấc đón năm mới bên hội bạn thân, vừa đi làm thêm kiếm tiền vừa ấp ủ ngàn kế hoạch "lột xác" trong năm Ất Tỵ 2025 nè!

Vũ Hải Anh (sinh năm 2001) đang theo học tại trường đại học nữ sinh Nara (Nhật Bản) đã tự tay gói nem mang đến phòng lab mời thầy cô và các bạn thưởng thức món ăn truyền thống Tết Việt Nam luôn á. Hải Anh còn được bạn Trung Quốc lì xì và làm bánh tặng nữa, ngọt lịm tim! ❤️

959760c1567449507fb6.jpg


0bb1ce6fe6de80c22e98.jpg


Hải Anh kể là có hội bạn xung quanh nên cũng đỡ nhớ nhà hơn chút, nhưng mà nữ sinh Hà Nội vẫn thích và mong về nhà đón Tết lắm nha! Target của Hải Anh trong năm mới là được về nhà nhiều hơn để ở gần gia đình.

47f82f5ba49ff1674c95.jpg


1627db62324ddd94ff21.jpg


Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1997, hiện ở Lille, Pháp) lần đầu đón Tết xa nhà ở tuổi 28. Chàng trai đang học trường kinh doanh SKEMA Business School ở Lille, Pháp. Đăng chia sẻ là vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán ở Việt Nam thì bên này vẫn phải đi học bình thường, nhưng có gọi facetime về nhà ăn cơm tất niên cùng gia đình. Các bạn quốc tế cùng khoa còn siêu excited khi được Đăng dạy nói câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt luôn!

Về wishlist năm mới, Hải Đăng mong sẽ hoàn thành xong luận văn thạc sĩ và kiếm được cơ hội thực tập ở Châu Âu. Lúc rảnh thì cậu sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân, cải thiện sức khỏe, chơi tennis đều đặn và level up khả năng tiếng Pháp.

Phạm Hà My (sinh năm 2004) hiện đang sống và làm thêm ở Úc, học năm cuối tại Đại học Melbourne, cử nhân Thương mại, chuyên ngành Tài chính và Quản lý. Cô bạn kể là dù vui khi cùng hội bạn thân ăn nem và vài món khác trong bữa cơm tất niên nhưng vẫn miss cảm giác háo hức đón Tết ở Việt Nam ghê lắm!

52f955071c061aa54474.jpg


Tại Úc, những ngày này Hà My vẫn đi làm từ sáng đến tối, busy hết nấc. "Tết năm nay đặc biệt hơn đối với mình vì là năm cuối trước khi tốt nghiệp. Mình có nhiều mong ước cho năm mới như hy vọng sẽ tốt nghiệp hoàn thành bằng cử nhân loại giỏi, tìm kiếm việc làm, hoặc học lên thạc sĩ… Tuy nhiên, thị trường lao động ở Úc năm qua cũng khá biến động, cơ hội việc làm cũng ít. Mình là sinh viên quốc tế nên phải cố gắng, nỗ lực hơn nhiều so với các bạn sinh viên bản địa."

Hà My còn hào hứng share về những dự định glow up bản thân, học hành, công việc, sức khỏe nữa đó! "Mình sẽ tập thể dục đều đặn hơn và muốn thử sức với chạy bộ. Tại Melbourne có nhiều sự kiện marathon thú vị và mình muốn tham gia, cũng là dịp để mở rộng làm quen với những người có cùng đam mê. Ngoài ra, mình vẫn trau dồi tự học thêm tiếng Trung, tìm hiểu thêm về nhiếp ảnh. Năm nay mình sẽ cố gắng đi chụp ảnh khám phá nhiều hơn và có thể lập một trang mạng xã hội chia sẻ những trải nghiệm của bản thân thông qua những thước phim/bức ảnh". ‍♀️

ff76812a951f2e6adc9f.jpg


3d04e6badd966b425bb9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top