Tết xa nhà của du học sinh Úc: Buồn nhưng vẫn chill với team Việt ✈️

36eff96bbad6b6a24a1b.webp


Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều du học sinh Việt Nam không thể về nước đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Hoàng Quỳnh Phương (sinh năm 2002, hiện đang sống và học tập tại bang New South Wales, Úc) cũng nằm trong số đó.

684ccce0f7bf4d45fb5c.jpg


Cái Tết xa nhà đầu tiên - nỗi buồn khó tả

Quỳnh Phương hiện đang là sinh viên ngành Quản trị Khách sạn tại trường Blue Mountains International Hotel Management School (Trường Quản Lý Khách Sạn Quốc Tế Blue Mountains) tại cơ sở Leura, bang New South Wales, Úc.

Khăn gói lên đường du học ngay trước dịp Tết Nguyên Đán không lâu, cô bạn tâm sự: "Đây là lần đầu tiên mình phải đón Tết xa gia đình, xa người thân và ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Thú thật là mình cũng cảm thấy rất buồn và cô đơn, vì Tết vốn là dịp để đại gia đình sum vầy, quây quần và nghỉ ngơi sau cả một năm dài làm việc vất vả. Ấy vậy mà mình lại đang ở nơi đất khách quê người, không thể đoàn tụ với cả nhà. May mắn là cộng đồng người Việt ở Úc khá đông và ngôi trường mà mình đang theo học cũng có nhiều sinh viên người Việt Nam nữa, nên mình cũng được an ủi phần nào."

1c217c81d6229d4ae940.jpg


ad9ba3b167b3c4f8f5b3.jpg


Đón Tết ở trời Tây sao cho đủ vibe

Chia sẻ về kế hoạch đón Tết năm nay, cô bạn cũng khá hào hứng: "Nếu tình hình dịch bệnh ở đây không quá căng thẳng và không phải giãn cách xã hội thì mình sẽ ghé thăm nhà bạn mình để đón Tết. Bạn mình có nhà riêng, có thể thoải mái nấu nướng và trang hoàng nên chúng mình đã hẹn vài người bạn thân thiết đến đó và cùng tận hưởng một cái Tết ấm cúng".

Cô bạn cũng cho biết đã cùng bạn bè đi chợ châu Á, sắm sửa trước những món đồ cổ truyền để có thể tạo bầu không khí "Tết" nhất có thể. "Hôm trước bọn mình đã chi một khoản kha khá để mua sẵn một bình cắm đào cho có không khí rồi, chỉ chờ một cành đào nữa thôi" - Quỳnh Phương tiết lộ.

5196dde537e8a7d39b70.jpg


e87b3399348f24ee045d.jpg


Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm cộng đồng tăng nhanh và Chính phủ yêu cầu thực hiện giãn cách thì cô bạn đành phải ở lại trong ký túc xá của trường và nấu vài món ăn quê hương đơn giản cùng các sinh viên Việt Nam khác.

Phương cũng cho biết vì Úc nhanh hơn Việt Nam 4 tiếng, nên cô nàng sẽ ăn Tết ở đó trước rồi sau đó mới gọi về cho gia đình để nói chuyện và cùng trải qua thời khắc giao thừa với người thân.

908bbd0cf69cc61e359e.jpg


Những mục tiêu năm mới siêu xịn

Khi được hỏi về những dự định trong năm mới Nhâm Dần 2022, Quỳnh Phương chia sẻ: "Quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Tình hình dịch bệnh không thể lường trước được, vậy nên mình chỉ mong bản thân sẽ luôn khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe cả. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ luôn luôn cố gắng học tập để có thể hiện thực hóa được ước mơ của bản thân, đồng thời dành thời gian để trải nghiệm những điều tuyệt vời ở đất nước Úc này".

ee5a88276b751e31b5b4.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top