SuTutu9173
New member
Hồi trước mình cứ thắc mắc hoài, cái vibe Tết nó từ đâu ra vậy trời? Giờ mới ngộ ra, hoá ra nó đã len lỏi trong tim mình từ lâu lắm rồi, và càng ngày càng "chảy nước mắt" hơn theo cái khoảng cách mình xa nhà. Nói chung là với mình thì, sum họp cùng gia đình = Tết luôn, không cần bàn cãi nha!
Mình hay flex với hội bạn và mấy đồng nghiệp ở thành phố rằng: "Đặc quyền" của dân tỉnh chính là mỗi dịp Tết lại có chỗ để về, để được sạc pin cảm xúc rồi lại tiếp tục "chiến" cả năm. Đơn giản mà hạnh phúc ghê nha!
Có lần năm 2 đại học, thấy đám bạn về quê tưng bừng, bố mẹ mình cận Tết gọi điện lia lịa cả chục cuộc mỗi ngày, chả hỏi gì quan trọng đâu, toàn là: "Thằng A về rồi nè", "Con B nhìn khác hẳn", "Con ăn cơm chưa?", "Thi khi nào xong?"... Suốt mấy giờ nói chuyện mà không hề có câu "về nhà đi con", thế mà vừa bỏ máy xuống là mình sụp luôn, khóc ròng vì nhớ nhà quá trời quá đất. Vài phút sau gọi lại bố ngay: "Con bỏ thi về luôn đây, con muốn về lắm..."
Thế nhưng thời gian trôi và công nghệ phát triển quá mạnh, mình nhìn lại chính bản thân thấy những buổi sum họp dịp Tết giờ chẳng còn trọn vẹn như xưa nữa. Mình, anh trai và cả bạn bè của bố mẹ đôi khi cũng "cắm mặt" vào smartphone suốt. Cái cảm giác kết nối qua những câu chuyện, ánh mắt giờ lờ đi, chai sạt dần một cách khó hiểu vô cùng...
Những ngày Tết, nó mới thực sự ý nghĩa khi được quây quần bên gia đình đó nha! Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ngồi cạnh nồi bánh chưng, cuốn chả giò, cắm cành đào cành mai... Chỉ những thứ đó thôi, đấy mới là Tết chứ! Còn mấy ngày Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3 kia, cứ xem như lý do để có những ngày chuẩn bị thật vui, ấm áp và nhiều kỷ niệm nhất ấy mà!
Chúng mình, cả người lớn lẫn gen trẻ, dễ dàng bộc bạch tình cảm với người ngoài lắm, drama xã hội bao nhiêu cũng có, nhưng lại chẳng mấy ai đủ can đảm để trao cho nhau những lời yêu thương trong gia đình. Mình cảm nhận được điều đó, và chắc người xưa đã hiểu từ lâu nên mới tạo ra cái ngày Tết ý nghĩa đến vậy. Tết là lý do, là cái cớ để chúng mình dám yêu thương thật lòng.
Vậy mới thấy, tuổi trẻ chúng mình đôi khi cũng thật "yếu đuối" đấy. Ra ngoài thì "quẩy" tới bến với công việc, ước mơ và cả chuyện tình cảm. Thế nhưng cái tình thân giản đơn nhất với gia đình, với bố mẹ lại không đủ dũng khí thể hiện... "Con yêu mẹ" – Mình và nhiều bạn trẻ khác chắc chưa bao giờ dám nói ra câu đó luôn á.
Phim ngắn "Giao thừa của mẹ" do Bảo Xuân sản xuất chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn phải soi lại chính mình, cảm nhận được những hy sinh của mẹ. Đôi khi chúng mình quên mất rằng, trong cái không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, vẫn luôn có một người phụ nữ lặng lẽ vất vả lo toan cho cả nhà.
Nhẹ nhàng thôi nhưng phim ngắn "Giao thừa của mẹ" đã cho ta thấy được sự vất vả của mẹ mỗi dịp Tết đến xuân về, và cả sự vô tâm của mình, của bạn, của rất nhiều bạn trẻ khác nữa. Và chúng mình cũng hiểu ra rằng những giây phút bên cạnh gia đình, cùng bố mẹ chuẩn bị Tết mới chính là những điều thiêng liêng, đáng trân quý nhất. Tết này, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cùng giúp mẹ đón Tết và cảm nhận hạnh phúc lan toả của sự sum vầy nha!
Đừng cho rằng những gì mẹ đang cố gắng vun đắp cho mình là điều đương nhiên, là quy luật xã hội đâu nha. Ngoài kia vẫn còn nhiều lắm những số phận bất hạnh và thiếu thốn tình thân. Nếu còn có thể, và còn cảm nhận được những gì ấm áp từ ngôi nhà của bạn, hãy dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh mẹ, chia sẻ những vất vả lo toan cùng mẹ. Nhanh thôi, rồi bạn sẽ nhận được điều ngược lại. Có lẽ phải đến lúc đó chúng mình mới có thể mỉm cười và nhận ra mình đã làm đúng.
Nhắn mấy "con nghiện" smartphone nè: Nếu bạn không dứt được điện thoại, sao không dùng nó để lưu lại những khoảnh khắc chuẩn bị Tết vui vẻ với mẹ? Hãy selfie cùng mẹ những tấm hình yêu thương nhất và tham gia cuộc thi "Giúp mẹ đón Tết" đi! Tết qua, lúc đi xa đó chính là hạnh phúc, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho bạn chứ không phải là những thứ "ảo ảnh điên cuồng" trên mạng xã hội ngoài kia đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn