Lại đến cái thời điểm mà ai cũng hỏi "Tết này về quê không?" rồi các cậu ơi! Mỗi lần Tết đến xuân về là lòng người lại nao nao, nhớ về cái nơi gọi là quê hương - nơi có đầy ký ức tuổi thơ, có ba mẹ, có cái sân đất nắng ấm, có mùi hương của bánh chưng đang luộc suốt đêm...
Thời buổi hiện đại giờ, nhiều bạn trẻ lên thành phố học hành, làm việc, rồi ở luôn cả năm trời. Cuộc sống xô bồ, deadline chồng deadline, từ sáng đến tối chỉ lo chạy theo KPI. Thế nên mỗi dịp Tết là cơ hội duy nhất để được "về nhà ăn Tết", để được trở về với cái không gian quen thuộc nhất đời mình.
Quê nhà không có gì to tát, sang trọng như thành phố đâu. Nhưng ở đó có cái gì đó ấm cúng, chân thật lắm. Có thể chỉ là con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, là mấy hàng tre xanh mướt, là tiếng gà gáy lúc rạng sáng, là mùi cỏ khô phơi nắng... Nhưng tất cả những thứ đơn giản ấy lại làm lòng người bình yên đến lạ.
Về quê mà được ngồi với ba mẹ tâm sự chuyện này chuyện kia, được nghe mẹ hỏi han "ăn uống thế nào, có khỏe không", được ba dặn dò "cẩn thận trên đường"... Những câu nói nghe quen tai đến mức đôi khi còn thấy hơi "nhàm" ấy, hoá ra lại là thứ xa xỉ nhất với người con xa nhà.
Tết về quê là được gặp lại mấy đứa bạn thân hồi cấp hai, cấp ba. Ngồi với nhau uống trà đá bên lề đường, kể lể chuyện đời, chuyện học hành, chuyện công việc... Cười đùa vui vẻ như chưa từng xa cách. Dù ai ở đâu làm gì, mỗi lần về là lại thấy cái cảm giác thân quen, gần gũi y như xưa.
Còn những buổi chiều Tết đi thăm hỏi hàng xóm láng giềng, được gọi cô gọi chú, được nhận mấy cái kẹo mứt, được nghe các cụ già kể chuyện xưa kia... Tất cả góp lại thành một bức tranh Tết quê đầy màu sắc và tình người.
Nhiều bạn bây giờ "thành đạt" rồi, ở thành phố có căn hộ cao cấp, có xe hơi sang trọng. Nhưng mỗi dịp Tết vẫn mong được về quê, về với cái nhà nhỏ với mái tôn, với con đường đất lầy lội. Bởi vì ở đó, mình không phải giả vờ, không phải chạy đua, không phải chứng minh gì cả. Ở đó, mình chỉ cần là chính mình - đứa con, đứa cháu, người bạn thân thiết của ai đó thôi
Có người nói: "Quê hương là nơi khi con về, họ luôn sẵn sàng chào đón". Đúng vậy! Dù bạn thành công hay thất bại, giàu sang hay túng thiếu, quê nhà vẫn luôn là nơi rộng mở vòng tay đón bạn trở về. Không hỏi han nhiều, không phán xét, chỉ có tình cảm chân thành và sự quan tâm thật lòng.
Tết về, quê nhà chỉ có vậy - không hoành tráng, không xa hoa. Nhưng lại có tất cả những gì mà một tâm hồn mệt mỏi cần để được nghỉ ngơi, được nạp năng lượng. Có ba mẹ, có gia đình, có bạn bè, có ký ức tuổi thơ... Và quan trọng nhất là có tình yêu thương vô điều kiện đang chờ đợi
Nên nếu năm nay bạn có dịp về quê ăn Tết, hãy trân trọng từng khoảnh khắc nhé! Ngồi lại với ba mẹ nhiều hơn, trò chuyện với họ hàng nhiều hơn, đi thăm những nơi xưa kia mình hay lui tới... Bởi vì thời gian trôi nhanh lắm, và không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để "về nhà" như vậy đâu.
Nguồn: tinhte.vn