Tết về nhà crush có phải rửa bát không và đây là màn phản dame "cháy nhà" của chị em thẳng thắn

Thái độ từ đầu sẽ quyết định cả tương lai đấy nha!

Câu hỏi "được mùa" mỗi dịp Tết đến xuân về: Ra mắt nhà người yêu thì có phải rửa bát hong? – Tuy không phải chủ đề hot trend gì mới toanh nhưng vẫn khiến dân tình cãi nhau sôi nổi không hề nhẹ.

Trên 1 diễn đàn mạng xã hội, cô bạn đăng tải đoạn tin nhắn của bạn trai. Câu chuyện có vẻ khá căng đét khi chàng trai tuyên bố: "Lần sau đừng đến nhà anh dịp lễ cỗ nữa, có 4 mâm bát mà không chịu rửa. Rửa 4 mâm bát mà được sự hài lòng từ bạn trai, các cô dì thì đáng làm. Ai đời ăn xong em lại chỉ ngồi không đó, chẳng biết đi mà dọn dẹp, rửa bát cho các cô. Nhà anh đang bảo em lười, kêu chia tay em đó".

d83d2d4ce969e51934b8.jpg


Cô gái đáp trả cực gắt: "Ok rửa thì rửa nhưng không phải là sẽ rửa một mình, vì mình là khách chứ không phải là osin của nhà. Phụ rửa bát đó là phép lịch sự tối thiểu của một đứa con gái sang nhà người yêu nhưng không có nghĩa là lúc nào sang cũng bắt 1 mình lúi húi rửa hết để nhận được dăm ba lời khen. 'Nhà anh đang bảo em lười, kêu chia tay em đó', thế thì em lại mừng quá".

Rất nhiều người ủng hộ quan điểm của cô bạn này luôn. Họ còn support thêm các câu trả lời bá đạo kiểu:

"Thế lại may cho em quá, không biết nói lời chia tay anh kiểu gì. Cảm ơn cô dì chú bác nhà anh nhé"

"Em đội ơn cả họ nhà anh" ✨

Đây không phải câu chuyện mới nhưng có rất nhiều chị em nhờ những dịp thế này mà có cơ hội hiểu thêm về người đàn ông mình có thể lấy làm chồng.

Thái độ ban đầu sẽ quyết định cả cuộc đời sau này đó nha! Nếu mới đến nhà bạn trai lần đầu mà bạn quá nhiệt tình, lao vào làm việc này việc kia hoặc họ sai gì làm nấy thì bạn sẽ chẳng có tí nào giá trị trong mắt họ luôn.

Một cô gái khác chia sẻ câu chuyện của chính mình đã trải qua vào cái Tết năm ngoái. Cách làm của cô hơi "phũ phàng" nhưng cũng là 1 góc nhìn đáng tham khảo.

Cô bạn kể: "Mình đọc nhiều bài trên mạng cứ nghĩ họ bịa ra để câu view cho đến khi nó xảy ra với mình. Năm vừa rồi mình có về nhà người yêu ra mắt. Bọn mình yêu nhau được gần 1 năm và có nghĩ đến chuyện đám cưới. Bình thường tính cách anh ấy cũng ổn, hơi gia trưởng 1 chút nhưng theo kiểu chỉ cần mình 'ngoan' 1 chút anh ấy sẽ bù đắp cho mình.

Về quê mới thấy anh ấy trở thành 1 người hoàn toàn khác. Bọn mình về hôm 28 Tết. Lúc về thấy mọi người đang nấu ăn nên mình chủ động vào bếp giúp nhặt rau. Mình nghĩ đây là việc hợp lý nhất nhưng có vẻ mọi người thích thử thách mình. Các chị sai mình đi làm món xào với lý do 'để dâu tương lai trổ tài'. Thật sự mình không có ý định thể hiện bất cứ cái gì trong lần đầu này".

61617c3a87569a7f8722.jpg


Cô gái kể, suốt quá trình từ lúc đến cho tới lúc về cô không được ngơi nghỉ lúc nào. Cô có cầu cứu bạn trai nhưng anh mặc kệ luôn á. Ăn xong có vài người về luôn vì nhà xa, bố mẹ anh ra cổng tiễn. Còn lại người thì ngồi uống trà, người thì gọt hoa quả, mình cô ngồi giữa 5 mâm bát . Thậm chí 1 chị còn dặn cô "Rửa nhanh lên ăn hoa quả em nhé".

Không thể chịu được thêm nữa, cô gái bỏ lại đống bát xách túi lên chào cả nhà đi về luôn. Bạn trai chạy theo gọi nhưng cô 1 mực đi thẳng không quay đầu. Đến khi bắt được xe, cô còn không quên "dằn mặt" gã người yêu nhu nhược kia.

Cô chuyển khoản cho bạn trai 500 nghìn kèm lời nhắn: "Coi như hôm nay tôi đi ăn cỗ, mừng anh và đứa nào lấy được anh. Hẹn không bao giờ gặp lại". Phũ phàng thật sự!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top