Tết vẫn đi làm - Khi nghỉ lễ chỉ là giấc mơ xa vời

7e4080d319a97b9921d3.jpg


Tết đến xuân về, ai cũng háo hức đếm ngược đến kỳ nghỉ dài để về quê sum họp gia đình. Nhưng không phải ai cũng may mắn được "nằm dài" mấy ngày Tết đâu nha!

Thực tế đau lòng là có cả một hội những người vẫn phải lết đến công ty, cơ quan ngày mùng 1, mùng 2 như thường. Trong khi hội bạn thân đang check-in ầm ầm trên story, thì các bạn này lại đang ngồi nhìn màn hình máy tính và thở dài...

Có lẽ cái cảm giác mâu thuẫn nhất là lúc nghe pháo nổ vang trời, mọi người rộn ràng đi lễ chùa, đi chơi, còn mình thì... đang OT. Hay kiểu inbox đầy tin nhắn "Tết vui vẻ nha", "Năm mới phát tài" nhưng chỉ có thể rep lại bằng một nụ cười gượng và emoji khóc dở cười dở

Thực ra các ngành dịch vụ, y tế, công an, bảo vệ, báo chí... không có khái niệm nghỉ Tết đâu. Khi mọi người vui thì họ làm việc để mọi người được vui. Respect cực kỳ cho những người này luôn!

Nhưng mà thôi, dù sao thì công việc là công việc, trách nhiệm là trách nhiệm. Ai cũng có những lý do riêng và sự lựa chọn của riêng mình. Có thể năm nay chưa được nghỉ, nhưng năm sau sẽ khác thôi mà!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top