Nói về Tết là nói về khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau rồi! Nhà mình cũng như bao gia đình khác, cứ đến Tết là lại rủ nhau dọn dẹp, trang hoàng lại tổ ấm để đón năm mới thật chill
Ngày 29, 30 Tết là lúc mình hay rủ bố đi dạo chợ Hoa xuân. Bố mình là fan cứng của cây cảnh nên cứ mỗi độ xuân về, hai bố con lại cùng nhau "săn" những loại hoa, cây cảnh xịn sò để decor nhà cho thật trendy
Tối 30 cả nhà sum họp làm mâm cơm cúng giao thừa, xong ngồi xem Táo Quân trên VTV3 - must watch mỗi năm! Điểm khác biệt so với nhiều nhà là gia đình mình toàn đón giao thừa tại nhà, không ra đường đông người hay đi xem pháo hoa. Vibe gia đình ấm cúng hơn á
Sáng mồng 1, mồng 2 sau khi làm mâm cơm cúng xong, gia đình mình thường đi lễ đầu năm. Mồng 1 đi chùa, đi đền để thắp hương cầu mong năm mới khoẻ mạnh, bình an. Sau đó ghé nhà ông bà nội, các bác để chúc tết, rồi cả đại gia đình lại tự động tụ họp ăn cơm tối với nhau không cần hẹn
Năm này qua năm khác cứ thế lặp lại, dần dần thành thói quen, thành truyền thống từ hồi mình còn bé tí đến giờ. Những giá trị đẹp đẽ này mãi không đổi dù có bất cứ khó khăn gì, kể cả COVID-19!
Nguồn: svvn.tienphong.vn