Tết trong bối cảnh "lạ đời" mà khó quên

cd25904f0a535bf532de.webp


Mình là Thanh Hoa, đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đây ạ. Tết năm nay chắc là một mùa Tết đặc biệt nhất không chỉ với mình mà với cả team mọi người luôn - Tết giữa thời kỳ COVID-19 mà

Trên chuyến xe từ Hà Nội về quê ở Phú Thọ ăn Tết, mình nhận ra mọi thứ không còn nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm. Ai cũng mang theo niềm vui, sự háo hức đón năm mới nhưng cũng lẫn chút lo lắng vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp

776550605bda8fd3c54b.jpg


ff660d24fa5e5c66248c.jpg


May mắn là quê mình đến thời điểm đó vẫn chưa có ca nhiễm COVID-19 nào cả. Nhưng mà bà con ai cũng ý thức và đề cao tinh thần chung tay chống dịch lắm. Không tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, không tụ tập đông người, huỷ bỏ các lễ hội - đây là những gì mình được biết. Tuy có hơi buồn nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đồng lòng chống dịch, không tổ chức năm nay thì năm sau sẽ tổ chức, không vui lúc này thì mình sẽ vui lúc khác. Nhưng cũng như lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: "Dịch không dập lúc này thì không còn lúc khác đâu"

Về tới quê thấy nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, mình cùng mẹ đi dạo mua sắm trong ngày 29 và 30 Tết. Sau buổi đó thì thành quả mà mình thích nhất là một cây đào nhỏ nhắn xinh xỉu để tăng không khí đón chào năm mới về để trong nhà Tiếp theo là cùng chị đi lễ tết đôi bên nội ngoại, mình thích cảm giác được đi trên những con đường rộng lớn ở quê, ngắm nhìn những hàng cây mà cảm thấy yên bình vô cùng. Niềm vui nhân đôi khi thấy bà ngoại còn khoẻ mạnh và vui vẻ bên con cháu

038d6e40e78cb1a89456.jpg


7d68c147fda30dd7e763.jpg


d4a21c13eb4f7aec27b6.jpg


Tết của người Việt vốn có ba ngày đầu năm âm lịch, là dịp dành riêng cho ba mối quan hệ rất đặc biệt và thiêng liêng: Mồng một Tết Cha, mùng hai Tết mẹ và mùng ba Tết thầy. Điều này cũng nói lên được những hoạt động trong ba ngày đầu xuân năm mới của mình. Xen kẽ vào việc đi thăm dòng họ bên nội, bên ngoại và thầy cô giáo là những cuộc gặp gỡ với hội bạn thân. Dịp đầu năm ai cũng mang theo một không khí phấn khởi tạo nên những buổi gặp mặt thật vui tươi và ấm áp. Nhưng mọi người vẫn cẩn thận trong những cuộc gặp gỡ để tránh tối đa việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nha

d6082021510a685092cb.jpg


Năm đó, thế giới đón Tết trong bối cảnh rất kỳ lạ. Người dân ở nhiều quốc gia đã không thể vui mùa lễ hội như vẫn thường thấy, bởi đại dịch COVID-19. Được sống ở đất nước kiên cường chống dịch như Việt Nam quả là điều may mắn và tự hào lắm luôn Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra, tuy trầm lặng hơn nhưng đặc biệt hơn những năm trước và cũng sẽ là những ngày tháng không thể nào quên.

1413a411694bb5618e04.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top