TamYeu9825
New member
Nhìn mấy "hiện trường bếp núc" này mà muốn chạy mất dép luôn á! Thật sự nếu đã không rành về nấu nướng thì tốt nhất cứ "lánh xa" bếp cho yên ổn, kẻo đầu năm mới đã bị "ăn nguyên combo" thì toang mood Tết lắm đó nha!
Tết đến là lúc hội "master chef tại gia" flex tài nghệ bếp núc, nhưng cũng chính là thời khắc đen tối nhất với team "cả năm bước vào bếp không quá 5 lần". Zero kinh nghiệm nấu nướng là thế, nhưng vấn đề là từ ba mẹ, ông bà cho đến cả team họ hàng xa gần, ai cũng muốn "ép" mình vào bếp với câu thần chú: "Con gái nhà người ta nấu ngon lắm đó"
Tuy nhiên có câu "cấm có sai": cứ cố quá thì sớm muộn cũng thành "quá cố" thôi! Chính vì những lần "thử nghiệm" kiểu này mà ra đời vô số tình huống khóc-cười-lẫn-lộn trong bếp: nhẹ nhàng thì không biết lặt rau, không biết nêm nếm gia vị, nặng hơn là cắt bánh chưng thành 800 mảnh size lẻ tẻ khác nhau, hay đỉnh cao là đem hẳn một con gà còn nguyên cả bộ lông... vào luộc (wtf?! ).
Nguồn: kenh14.vn