Hoàng Thị Nhã Uyên là một "Gen Z xứ Huế" chính hiệu đây rồi! Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay với cô nàng vừa là mốc tròn 20 tuổi, vừa là dịp đặc biệt để cùng người dân Huế đón nhận cột mốc lịch sử của thành phố luôn nha!
Cô bạn sinh năm 2005 này đang là sinh viên năm 2 ngành Quản trị khách sạn tại Trường Du Lịch - Đại học Huế đó. Năm nào cũng vậy, Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian mà Nhã Uyên "đếm ngược" háo hức nhất! Năm nay, cô quyết tâm dành trọn thời gian chuẩn bị Tết với gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng đến cúng tất niên. "Đây là thời gian ý nghĩa nhất trong năm", Nhã Uyên chia sẻ như vậy.
Đặc biệt năm nay, Nhã Uyên vẫn giữ nguyên thói quen đi chùa đầu năm. Chuyến đi này không chỉ đơn thuần là một chuyến du xuân thôi đâu, mà còn mang ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn cho bản thân và gia đình nữa. Cô nàng chia sẻ rằng, những khoảnh khắc thanh tịnh giúp cô tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong tương lai.
Năm nay, nhà Nhã Uyên còn vui hơn khi có người thân từ nước ngoài về ăn Tết nữa cơ! Cả nhà cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm đẹp và chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Ấm lòng ghê!
Huế là nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày xưa, Tết ở Huế gắn liền với nghi thức cung đình, mang tính trang trọng và thiêng liêng lắm á. Cho đến bây giờ, Tết ở Huế vẫn giữ được nét đẹp cổ kính nhưng đã thêm phần sôi động với các hoạt động vui chơi, giải trí hiện đại nữa.
Luôn mang một không khí Tết cổ truyền đặc trưng, ở Huế Tết Nguyên Đán diễn ra rực rỡ với nhiều hoạt động phong phú. Sáng sớm, khi tiếng chuông chùa vang vọng, hòa cùng mùi hương trầm tạo nên một bầu không khí thanh bình mà ấm áp lắm! Người dân Huế thường dậy sớm để chuẩn bị mâm cỗ Tết, thể hiện sự chăm chút và tình cảm dành cho gia đình.
Việc chuẩn bị cho Tết của người Huế cũng công phu và đầy đủ hơn so với những nơi khác. Các món ăn chuẩn bị Tết của người Huế được làm rất cầu kỳ và tinh tế đó nha. Bên cạnh đó, truyền thống của người Huế vốn coi trọng tổ tiên, nên nhiều người giữ thói quen dành ngày đầu tiên của năm mới để đi viếng mộ tổ tiên và người thân. Đây là một phong tục rất đẹp!
Các gian hàng bán đồ Tết, từ bánh kẹo, hoa quả đến trang phục và đồ trang trí, lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Trong không gian tràn ngập màu sắc, mùi thơm của bánh chưng, bánh tét cùng các món ăn truyền thống khác làm cho không khí thêm phần ấm cúng. Đây thực sự là dịp để mọi người sum họp, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.
Lễ hội Tết Nguyên Đán năm nay được tổ chức tại Đại Nội Huế, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Lễ cúng Tết, biểu diễn nghệ thuật và triển lãm ảnh để chào mừng năm mới. Ngoài ra, người dân cũng trưng bày hoa và cây cảnh tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Công viên Trịnh Công Sơn và Chùa Thiên Mụ.
Năm 2025 cũng là cột mốc đánh dấu Huế chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương luôn nè! Nhã Uyên rất tự hào khi bản thân được tham gia biểu diễn trong "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Huế trực thuộc Trung ương" cuối năm 2024.
Nhã Uyên chia sẻ: "Mọi người dân ở Huế đều rất vui mừng. Đồng thời, mình cũng như mọi người đều kỳ vọng Huế được phát triển nhiều hơn nữa, từ đó cuộc sống của người dân xứ Huế sẽ ngày càng tốt hơn".
Nguồn: svvn.tienphong.vn