Vừa mới lướt net là thấy một MV ca nhạc siêu khác biệt về chủ đề nhớ quê đang viral khắp nơi đó các bạn ơi! "Về thôi! Thương nhớ" đang làm mưa làm gió trên mạng và được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt luôn á!
Điểm đặc biệt là MV này không theo kiểu da diết, nước mắt lã chã như thường thấy đâu nha. Nỗi nhớ quê hương của những người phải xa nhà mưu sinh, cái khát khao được trở về được truyền tải bằng cảm xúc sâu lắng, thương yêu và tha thứ: "gió xuân đang về bao chuyện buồn qua hết rồi". Nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
• Tết này bây có về thăm Má không?
• Thưa Má, con không về được, con đã lỡ...
Chắc nhiều bạn cũng từng nghe câu nói: dân Việt mình hạnh phúc hơn cả dân Bhutan nếu được sống trong khoảnh khắc bố mẹ ra sân bay, sân ga, bến xe chờ đón con về. Thật đấy! Những cánh chim bé nhỏ ngày nào giờ đã phải bay xa vì học hành, vì kiếm sống, một mình lận lưng ở xứ người. Đêm nằm trằn trọc nhớ nhà, hình ảnh người thân cứ hiện về với bao nhiêu thương nhớ. Còn người ở nhà thì ngày đêm đau đáu chờ mong...
Nhất định con sẽ về!
MV "Về Thôi! Thương Nhớ" đã cố gắng truyền tải trọn vẹn nỗi niềm của người tha hương, mưu sinh vất vả nơi đất khách cùng khát khao được về thăm nhà. "Nắng mưa cũng vô tình, xe ngựa cũng vô tình, ta lầm lũi một mình..." - câu từ này lột tả chính xác tâm trạng cô đơn trên đất khách, khi mà chẳng còn để ý đến thời tiết hay nhịp sống xung quanh nữa.
Thèm ăn bữa cơm quê, thèm cái mùi rơm rạ, thèm câu hỏi thăm ân cần của người thân... Ai cũng khát khao hình bóng, cảm xúc quê nhà. Và không chỉ muốn được về thăm thôi đâu, mà còn khát khao được chăm sóc người thân, được có mặt bên cạnh họ, pha ấm trà cho ba, nấu nồi canh chua cho các em. Chao ôi, thương nhớ quá trời luôn!
"Con mua cái này cho má nè!"...
Tưởng tượng giây phút được ngồi bên mẹ, lấy từ ba lô ra món quà mình ấp ủ mua về tặng má. Không chỉ là giá trị vật chất mà còn là cả tấm lòng, công sức lặn lội để mua về với tất cả tình yêu thương. Ca khúc có những câu từ rất cute: "Những chuyến trở về, gói ghém yêu thương, tháng năm nôn nao, ngóng trông người về". Đúng vậy! Khát khao trở về không phải để ăn ngon nghỉ ngơi sau tháng ngày vất vả, mà để được cho đi, được hi sinh cho người thân ở quê nhà. Đó cũng là nhu cầu của mọi người đi xa mà!
Có thể những ngày tháng xa quê ta đã vụng dại, có thể vấp ngã nhiều lần, nhưng khi trở về trong vòng tay của mẹ, ta sẽ xóa hết đi và làm lại từ đầu - đúng như lời ca khúc "Về thôi! Thương nhớ". Tư tưởng nhân văn trong ca khúc khiến mình như trút bỏ hết gánh nặng tủi thân, khổ cực những ngày tháng xa quê. Hãy nhìn ra ngoài sân để thấy "có đôi chim nào đang tự tình trong nắng mai, gió xuân đang về bao chuyện buồn qua hết rồi". Positive vibes quá đi mất!
Sóng gió với những chuyện buồn
Mãi mãi mãi mãi trôi qua
Đời cho biết bao yêu thương
Cùng nhau hát lên... và cười!
Các tác giả đã cho giọng ca trong trẻo của một em bé cất lên câu vỹ thanh, cũng chính là tuyên ngôn của MV này luôn. "Hát lên và cười" được xem như liệu pháp diệu kỳ, chữa lành tất cả mọi thứ... Cảm động ghê!
(*): MV thực hiện bởi Soncamedia, Toan Huynh và Lexvu.
Nguồn: kenh14.vn