Chào mọi người! Mình là Nguyễn Thị Thu An, năm nay 21 tuổi nè. Mình là con gái vùng đất Gia Thủy, Nho Quan, Ninh Bình đây. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 Khoa Thanh nhạc hệ quân sự ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội luôn
Theo mình thì Tết Nhâm Dần năm nay sẽ khác lạ lắm so với mấy năm trước. Mọi người phải adapt với "bình thường mới", cách vui chơi cũng khác đi, nhưng quan trọng là vì an toàn cho gia đình và cộng đồng mà
Tết năm nay mình sẽ chọn đón Tết tại gia, cùng gia đình ngắm pháo hoa qua TV thôi. Cùng nhau háo hức với màn trình diễn ánh sáng của những bông pháo hoa rực rỡ, lung linh, thật sự là đẹp mê hồn luôn
Mình được nghỉ Tết từ ngày 27 rồi và đã lên plan mua sắm cho Tết rồi nè! Đặc biệt đêm giao thừa mình sẽ cùng mẹ chuẩn bị mâm quả, hoa, gà cúng giao thừa. Sau đó mình sẽ lên Đình làng hái lộc đầu năm Mình nghĩ rằng, cả năm qua vì dịch bệnh và bị cấm trại nên không được về thăm gia đình nhiều, nên dành những ngày đầu năm mới cho gia đình để sum họp là điều rất thiêng liêng. Và mình sẽ giữ thói quen này lâu dài luôn!
Điều mình muốn làm nhất trong những ngày Tết này chính là được gặp gỡ tất cả những người thân, họ hàng trong gia đình
Nhân dịp Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022, Thu An xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn đọc của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong nha! Chúc các bạn đón năm mới gặt hái nhiều thành công, gặt hái nhiều những quả ngọt yêu thương mà năm vừa qua mình đã và đang ấp ủ. Gia đình an khang, thịnh vượng, đón một năm 2022 hưởng trọn niềm vui bên gia đình nhé! Happy new year!
Nguồn: svvn.tienphong.vn