ChangHN2751
New member
Tối ngày 15/2, story ấm lòng từ Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khiến netizen xúc động mạnh!
Vào khoảng 18h ngày 30 Tết, các anh CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường thì bắt gặp cảnh tượng khiến ai cũng thấy thương. Một chị phụ nữ đứng ngơ ngác trước cửa bến xe Mỹ Đình, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, bên cạnh là đống đồ đạc chuẩn bị mang về quê
Khi đang phân luồng giao thông tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, tổ công tác liền tiến tới hỏi han tình hình. Hóa ra chị tên là Trương Thị Hoa (34 tuổi, quê ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Do đi làm xa, đến bến trễ quá nên không kịp bắt xe khách về quê đón Tết rồi huhu
Nghe xong câu chuyện của chị Hoa, các anh CSGT không chần chừ, lập tức gọi điện báo cáo lên ban chỉ huy Đội CSGT số 6 để xin ý kiến.
Và rồi điều kỳ diệu đã đến! Sau khi được chỉ huy đồng ý, các anh chiến sỹ CSGT nhanh tay dùng xe chuyên dụng chở chị Hoa về tận nhà đón Tết cùng gia đình
Nguồn: kenh14.vn